Mình xin giới thiệu qua, mình tên Minh, Học lực trung bình :hehe: Nick là 90 nhưng thực ra mình sn 93, mình dân lập trình phần mềm lên chưa yêu bao giờ cho lên hơi kém. :kaka:


Chuyện kể ra thì dài dòng lắm lên mình cũng chỉ xin nói sơ qua 1 vài ý chính để mọi người có thể tiếp cận với câu chuyện cho dễ ạ. Thấy nàng như vậy chứ em cũng chưa tỏ tình gì cả, gọi là thi thoảng nói bâng quơ yêu đương thôi (:| Nếu ngon lành thì em tính valentine này em tỏ tình.


Mình và nàng quen nhau cũng được 2 năm nay nhưng cũng ít khi nói chuyện, chỉ thời gian gần đây (trước tết 1 tháng) nàng chủ động gọi điện cho mình và nhờ mình xuống làm chút việc ở nhà nàng. Ừ thì mình cũng xuống làm giúp nhiệt tình, 2 đứa nói chuyện rất vui vẻ ạ.


Cuộc sống mình cứ êm đềm như vậy cho tới tối đêm 30 tết, nàng kêu mình xin ba má nàng cho 2 đứa đi chơi nhưng ba nàng hổng có cho, và rồi nàng kêu 2 đứa mình ngồi nhà chơi đón giao thừa :doubt: ... Mình ngồi với nàng tới 11h30 đêm đó rồi xin phép ba má nàng đi về. Khi về tới nhà rơi vào 11h40 gì đó, mình quên chả nhắn tin cho nàng, thấy nàng lo lắng hay gì cơ mờ lúc 11h50 nàng nhắn tin cho mình hỏi mình về chưa, ừ thì trả lời về rồi. Chờ đến đúng giao thừa mình nhắn tin với nàng nội dung như sau:


- Năm mới, anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe thôi. Còn về hạnh phúc và niềm vui, anh mong rằng chính mình sẽ là người mang những điều đó đến với em. Anh nhớ em!


Mình cứ ngỡ nàng sẽ không nhắn lại ai ngờ nàng trả lời:


- Em cảm ơn anh, Hi, em mong điều đó trở thành hiện thực.


Rồi 2 đứa chúc nhau ngủ ngon. Sáng mùng 1 vẫn như mọi ngày em vẫn nhắn tin chúc nàng ngày mới... 2 đứa nhắn tin rồi nàng biểu chiều nàng và gia đình xuống ngoại, nàng còn kêu nhà có mỗi một xe lên chưa biết phải đi như nào thì mình kêu luôn: Hay để anh làm xe ôm đưa em tới nơi, về tới trốn nhé. Nàng vâng luôn, vậy là chỉ chờ lúc xuất phát nàng gọi điện.


Trưa mùng 1 hôm nó nàng alo em xuống, chờ có vậy là em xuống liền vì trên nhà em cũng đi chơi bên nội hết rồi :sweetkiss: . Cơ mờ lúc em đáp xuống nhà em ý em thấy có 2 xe máy rồi, vậy mà nàng kêu có mỗi 1 xe :( uh thì hứa rồi lên vui lòng vậy. Trên đường đi nàng biểu mình có uống được rượu không, xuống đó các anh bắt uống nhiều lắm đó :kaka:


Nghe câu đó mình đến nản vì trước lúc đi mình chỉ biểu là mình làm xe ôm trở xuống và trở về thôi chứ đâu có đi cùng nàng để chúc năm mới đâu (nàng cũng đã nhất trí ý kiến rồi) Mình lằng lặc không đồng ý thì nàng bảo : Thôi thì cho em mượn anh 1 ngày vậy. Lại phải gật...


Nói chung mọi chuyện xong hết rồi khi về mình có bảo chút lên anh chơi gặp mặt mấy thằng bạn anh nhé, nàng chấp nhận, lên trên nhà mình bạn bè cứ bảo người yêu mày đây à? mình cũng trả lời uh người yêu, không thấy nàng nói chi nhưng nàng cũng mỉm cười. Tối đó mình quại hơi máu chút lên lúc đưa nàng về có chút gọi là chóng mặt :kaka: . Không hiểu tại sao từ lúc đó tới lúc về tới nhà nàng ôm mình ấm lắm, à mà lúc nàng ôm mình có chút men lên mình cũng lắm tay nàng cho tới khi về tới nhà thì thôi :momang: . Hôm mùng 1 đó mình cũng lại ở nhà nàng tới 11h đêm lận @@ ...


Sang ngày mùng 2. Nàng rủ em đi chụp ảnh, 2 đứa cười nói vui vẻ... Đi chơi với bạn bè của nàng thì nàng cũng toàn giới thiệu mình là người yêu. Nàng còn bảo, em nhận anh làm người yêu thế này em sợ anh ế lắm, mình trả lời: vậy mình yêu thật đi :cuoiduyen: . Nàng cười :hu:


Ngày mùng 3 cũng vẫn vậy...


Ngày mùng 4 vẫn vậy ....


cho tới ngày mùng 6 dương lịch, buổi sáng mình nhắn tin chúc, em nhắn tin cũng chúc lại. Tối nhắn tin chả thấy gì, 2 đứa im lặng cho tới hôm nay mùng 8/2 dương lịch vẫn chưa ai nói chuyện với ai. Cơ mờ tối nay thấy nàng cũng online facebook và like mình 1 nhát :emxinchet: .Không biết liệu nàng cố tình thờ ơ hay có ý gì không mọi người? Tư vấn giúp mình cái chứ thực ra mình rất thích nàng đó. :laytroi:


=> Các bạn có thể giúp mình trả lời được không?


- Giờ mình phải làm như nào?


- Liệu mình lên gặp mặt hay cứ nhắn tin rồi lân la lại?


- Mờ liệu có phải gái nghe lời xúi dục của bạn bè rồi như vậy không?


Cảm ơn tất cả mọi người.