Em đang yêu 1 anh bạn rất tốt tính, chỉ vì hồi nhỏ (năm lớp 10) có xô xát với bố em :Crying: (cũng tại 2 thằng em của em với anh chơi chung mà nghịch nhau, bố em đánh thằng em anh, rồi xảy ra xung đột, anh tức quá, định xông vào đánh bố em, nhưng may là có người xung quanh can nên ko xảy ra việc j cả). Nay bố mẹ em cấm ko đc yêu anh ta nữa, mà em lỡ yêu rồi thì bik làm sao :Crying:


Cũng có thời gian anh đòi chia tay vì bố mẹ em đó, nhưng 1 năm sau anh lại muốn quay lại với em, cho anh ấy 1 cơ hội rồi bọn em yêu nhau đến bây giờ đã được gần 5 năm rồi. Mẹ em cấm rất gay gắt, mẹ nói nếu ko chia tay thì mẹ sẽ tự tử :Crying: Nghe vậy em cũng muốn die cho rồi :Sad:


Anh muốn qua thưa chuyện, cả nhà anh ấy ai cũng quý mến em cả, chỉ mong đến ngày 2 đứa em đám cưới nhưng bố mẹ em thì cương quyết ko chấp nhận. Theo thì em phải làm sao đây? Cho em lời khuyên với nhé, thanks.:LoveStruc: