Mặc dù đã chia tay rồi, nhưng có vẻ mọi chuyện chưa kết thúc, em buồn quá các anh chị ơi, tại sao lại là em? Anh chị nào đọc topic trước của em, chắc cũng hiểu rồi. Tới giờ đây,hắn níu kéo em, e không biết ai sai...Anh chị phân tích dùm em.


Lúc mới yêu thì hắn tốt với em lắm, em hay zận hắn vô cớ, làm hắn buồn nhiều...Và sau một thời gian quen nhau, e cãi ba me e đi với hắn, ba me e không cho, e đã tự đập đầu zô sàn, mắt em bi bầm, e nói hắn, hắn nói mua thuốc ko, e kêu khỏi,rồi hắn phán 1 câu "1 2 ngày tự hết" , thật sự em buồn lắm, e nói ban em, ban em kiu ct đi, e cũng quyet dinh ct, nhưng hắn nghe vậy, hắn mới đòi chở em đi bv. Em bỏ qua... rồi sau một lần cãi nhau , e gọi hắn, trong dt hắn có tiểng chửi thề, e tưởng hắn kêu bạn hắn chửi em luc 2 người zận nhau, em khóc và khóa máy, toi 6h, em kiu hắn khỏi tới gặp em, em buồn wa nhờ bạn em chở đi vong vòng ( la con trai) , hắn biet dc ghen lắm, e biết e sai...Rồi có viec gì đó, em k nhớ, e đã chửi hắn khốn nạn, hắn tổn thương, khóc, em biết em sai...


Phải, các chị đọc nhưng việc này, thấy em sai lắm đúng k?


Chưa đâu các chị ak`, mỗi lẫn ct hắn hắn luon đòi tự sát, k được thì hâm dọa gọi ba em. Sau sự việc xảy ra, e mới biết hắn thương e thiệt ,từ đó em ko hành động như thế nữa các anh chị ạ. Nhưng khi em tốt với hắn rồi, thì hắn lại khác với em...Hắn đã từng lừa dối, giả bệnh để em phải tới nhà hắn, đây là tn của hắn , em đọc rồi em đau lắm, vì tưởng thật" a bị viêm đại tràng không lành tính, anh sợ k sống được, dù có ra đi, anh cũng sẽ dõi theo em, chuc em luôn hp..." Trước đó thì hắn đã khóa máy ngang rồi, rồi gửi tn này trên yh, em đến nhà hắn, thì biết sự thật k faj, ngược lại hắn còn trách em vì đi theo dẫn theo con trai, như khiêu khích hắn...rồi em định chia tay, nhưng hắn níu kéo, em tha thứ...


Nhưng moi chuyện k như xưa nữa, vì lúc em ct, han dua tn đó cho mẹ hắn đọc, hắn kể với em là me hắn bảo nêu bỏ thì cai gì mẹ hắn cũng chiều...Em đau điếng...


E có quan hệ ngoài (nên e vẫn còn), nhưng để chác ăn, em nhờ hắn mua que thử, mà vì một sơ suất cua em, mẹ em phat hiện, em thử lòng hắn, em kiu mẹ em đòi kiện, hắn hốt hoảng, nói kiện thì thà chết cho rồi.em mới bảo giờ a nói là e quen mấy người trên mạng, nên bị như vậy.không ngờ lúc mẹ em gọi hỏi hắn, hắn cũng nói y chang vậy, nới hắn với em hoàn toàn trong sáng,vì em quen may người trên mạng, rồi trễ kinh, nhờ hắn mua thử, em đau lắm các a chị ak,e k ngờ hắn nói vậy...Em zận hắn, cãi nhau, e kêu hắn ít ra phải xl mẹ e, dù k co đi giới hạn, nhưng như vậy cũng có lỗi rồi, hắn kiu mẹ em faj nc đàn hoàng với a, chứ ko đừng trách anh hỗn, còn tới nhà em thì kêu đừng có ba em (vì ba em nóng) , k thì 1 mất 1 còn...Em nói " dù gì đó cũng là người sinh ra em mà, cũng là người lớn mà", hắn nói bộ người lớn muốn làm gì làm hả? rồi kêu đưa máy lẹ đi, lát a co công chuyện đi với mẹ, k bjk chung nào về, em hỏi di đâu, hắn nói đi làm mai, em muốn xỉu ngay luôn, quá sock, em khóc, hắn kiu han gặp có lệ , chứ k iu...em kiu hắn đi đi, rồi hắn nói e khóc vậy sao a đi, định làm khó anh ak? em khóa máy, k nói nữa, quá đau, rồi hắn gọi dt me em, me e đưa cho em, nói giờ vừa lòng em chua, a ở nhà rồi đó, bỉ chửi wa trời...


Em hỏi hắn sao thay đổi vậy, hắn nói do em... em im lặng, vì biết mình đã từng sai...hắn bắt em đưa hết so dt con trai trong danh bạ, vì giờ hắn k tin em nữa, em chấp nhận, cũng chỉ vì biết mình đã từng sai, hắn nói tạo nick chat, chỉ có em và hắn, nick chat em hắn đổi pass luôn, em đồng y...vì biết mình đã từng sai. Nhưng qua đáng hơn, hắn dựng chuyện em co gì giấu hắn, bắt nói ra, em không biết gì luôn, bây giờ em mới biết là hắn gài em để em khai ra, nhưng sự thật em ko có gì cả.lúc đầu em hứa nghĩ học ở nhà 1 buổi(học thêm) , để lấy dt bàn gọi hắn, chửng tỏ em k đi đâu, nhưng do hắn đối xử em như thế, em zận quá, ko them gọi, 5h hắn nhắn em, hỏi em suy nghi giau hắn cai gì chưa, em k them tl, den 5h30, e kiu khi nào rảnh gọi e ,e co chuyện muốn nói, 6h30 hắn gọi em , hỏi em ở đâu, em nói là ở nhà bạn, cái hắn điên lên, hỏi thằng nào, di với ai, hắn k lang nghe em gi cả, bắt một em tl, 2 là cúp, em tức wa, nói " ukm em đi voi nguoi khac đó, a k bjk ttran trong em,thi em di voi nguoi khac" , hắn điên lên, chửi em "khôn nạn, chơi chó vừa thôi, im đi..." rồi hắn cúp , kêu mẹ hắn gọi lại nói " L keu con sau này đừng làm phiền nó nữa, mà co chuyện gì..." , mẹ hắn định hỏi, hắn cúp luôn... e buon quá, chẳng biết noi gì, khi nguoi iu chui mjnh nhu the, em tự đập đầu zô tường, e tức e wa, tại sao lại dại dột quen người nhu thế...về em khóa máy, hắn gọi mẹ e , bịa chuyện nói " trinh hẹn con 5h đi chơi với con ma h đi với thằng khác, để con đợi 1h mấy, cô xem dc k" , mẹ e chưa kịp tl, hắn cúp máy... Hắn k liên lạc em dc, hắn lên nik yh em, bắt em mai gap, em noi k gặp, hắn bảo tới trường quậy (hù em hoài em thấy hết sợ), em kệ...hắn kiu trả đồ kỉ niệm cho hắn, em noi dc goy mai em keu ba em chở e lên trả a, hắn nói "làm như a sợ ba em hả/ Chém chết cha ổng luôn, già mà láo" , em đau lắm, e zận cỡ nào, cũng chua bao h xúc phạm mẹ a, dù biết mẹ hắn cũng k thích em nhiều, em thấy hắn đòi đồ vậy cũng kêu hắn trả em 1 triệu đi, hắn nói tiền đi chơi với em còn hơn thế, muốn trả thì tra hết tiền đó h` hắn dẫn em đi chơi đi, còn vào nick em, nói xấu e cho bạn bè e nghe, đổi pass yh em...tới 2h sáng, thì nt xin loi em, k hy vong em quay lại, nhung hy vong em tha thứ...nhiều lắm...hôm qua e gửi tn off, noi em còn iu hắn, nhưng k thể tha thứ dc, rồi em khóa máy đổi số luon, em đau lắm, khóc nhieu lam, trong lop em cũng k kiềm dc nước mắt, em như người điên, e biết mình dại, nhưng em quá yếu đuối...giờ hắn lại noi hắn quen cam giac có em rồi, hắn nhớ em lắm...tại soa luc em tổn thương vậy, muốn quên hắn, thì hắn lại đòi quay lại. Sap 2.9 rồi, nam ngoái ngày đó la ngày tụi em lan đầu hôn nhau, và hua se k rời xa, h` cam xúc ùa về, em sợ lắm... em biết quay lại khong co kết quả nào, nhung phải chi hắn lạnh lùng với em đi, lần này hắn lại tiep tuc nan nỉ e...em nhói wa...Các anh chị ơi, cuối cùng, em sai hay hắn sai ?Có phải do em đã từng bạc bẽo với hắn, nên hắn đã thay đổi như vậy? em cảm thấy em co lỗi với han vì những chuyện đó, nen h` em vẫn chưa dứt hoàn toàn dc...