Chào mọi người, em đang có chút phiền muộn về cái pro'p blu`m đã đề cập ở title: tình phí, mong được mọi người tư vấn, nếu ko thì em khổ lắm luôn.


Em là nam, ở sg, năm nay 25t, công việc ổn định, thu nhập ko cao ko thấp hơn 10tr/tháng. Em có khả năng giao tiếp tốt, có ngoại hình, cho nên việc tán đổ 1 em gái mà em thích là điều trong tầm tay, chỉ có điều làm sao duy trì được mối quan hệ đồng thời cân bằng thu chi đối với tình phí thì em chưa có kinh nghiệm lắm.


Hiện tại em đang quen 1 em gái sn 90, còn đang đi học. Thời gian quen chỉ mới 2 tháng hơn nhưng cũng nhiều lần đi chơi cùng nhau, nói chuyện nhiều, rồi chat chit, nt nên cũng hiểu nhau được phần nào và tình cảm nảy sinh. Điều đó cũng tốt, ko sao. Vấn đề nằm ở sự vô tư của nàng. Nàng có mấy cô bạn thân, đeo dính với nhau như sam, đi đâu cũng kéo theo. Dĩ nhiên khi tán tỉnh nhau, đi chơi chung chỗ này chỗ kia, thường con trai phải móc ví trả tiền, em cũng ko than phiền gì, mà cho đó là sự tự nhiên thôi. Nhưng nêu phải trả cho cả hội của nàng thì có vấn đề :-&.


1 lần tụi em hẹn nhau tối đi coi phim, nhưng do kẹt xe em đến trễ, qua giờ chiếu rồi nên ko đi coi phim dc. Nàng mới nói thôi mình đi ăn nha anh, em cũng vui vẻ. Nhưng tới nơi thì nàng lại hẹn cả hội của nàng đến [-(, hết ăn uống đến karaoke... Cuối cùng là đến tiết mục gì mọi người cũng hiểu: thanh toán.


1 lần khác em hẹn nàng đi cf, và nghĩ nến viễn cảnh 2 đứa sẽ có thời gian ngồi trò chuyện tâm sự thì nàng cũng dẫn mấy cô bạn thân theo, em chả vui tí nào


Cuối tuần trước nàng rủ em đi cf nữa, cũng dẫn theo mấy cô ban thân, vì em ở xa nên đến trễ, tới nơi thì mọi người đã ăn uống no say rồi, em chỉ việc ngồi tán dóc và đợi thanh toán!!?? Sau đó cô bạn của nàng còn sáng kiến đòi đi coi phim, dĩ nhiên em cũng phải là người trả tiền.


Nếu lâu lâu như vậy thì ko sao nhưng tần suất dày đặc như vầy thì em chịu ko thấu ạ. Mới vừa nãy nàng còn rủ đi cf với bạn, nhưng em nói a bận rồi thôi em đi với bạn đi rồi mai mình đi chơi sau.


Chắc mọi người nghĩ cô em này ngại đi riêng nên mới kéo bạn bè theo như vậy, thì không phải, vì tụi em cũng đi chơi riêng với nhau nhiều rồi, sáng trưa chiêu tối, từ hàng quán, đến cinema, cafe...Cho nên ko phải nàng kéo bạn đi theo vì ngại ngùng gì cả. Nhưng em thì ngại phải trả tiền cho cả các bạn của nàng lắm ạ, khoản đó ngoài dự trù của em và nếu lâu dài thì cũng ko được, buổi đi chơi nào cũng cả triệu.


Nói ra thì có ng sẽ kêu đan ông gì tính toán, nhưng ko tính ko được, vì thu nhập chỉ có thể, ko tính sao còn tiền chi tiêu, tiền phụ giúp gd đi chợ, thanh toán các sinh hoạt phí trong nhà nữa, lớn rồi đi làm có tiền chả lẽ ăn bám hoài. Nếu đi chơi như thế này thì 1 tháng chỉ có thể gặp nhau khoảng 8 lần, những ngày t7,cn, còn các ngày khác phải trốn mất. Ban đầu nhận ~ tin nhắn "em nhớ anh" thì còn thích thích lâng lâng, còn bây giờ thì lo sốt vó rồi a, làmm sao để từ chối khéo mà cho nang ko giận.


Chuyện tiền bạc em vẫn chưa định nói để có sự thông cảm từ nàng, vì mới quen có hơn 2 tháng thôi, vấn đề này cũng còn tế nhị, mà nàng thì vô tư quá


Mọi người gõ rối giúp em với. Thanks nhiều ạ!!!