Chuyện là anh ny mình rất bận với công việc, thì cái này mình biết và mình rất hiểu cho ny mình. Từ khi sau tết anh ấy làm nhiều cả ngày chỉ nhắn cho nhau đc mấy câu hỏi thăm rồi anh phải ngủ sớm vì sáng anh dậy sớm để làm. Thì mình với ny mình yêu xa nên đôi khi mình có chút tủi thân. Hôm anh ấy nghỉ làm sớm hơn thì anh có bảo mình kiểu em xem film đi, anh chơi game, thế nên mình có giận dỗi anh, mà mình thì kiểu ko giận thì thôi chứ một khi giận thì giận rất lâu. Anh có xin lỗi mình hay bảo là anh dạo này áp lực các thứ mà mình kệ. Liệu mình có ích kỷ quá ko ạ?