Đầu năm mới mà tâm trạng k vui, muốn viết ra đôi dòng cho nhẹ lòng nên lên đây chia sẻ với mọi người.


Chuyện là trước mình quen 1 nàng trên wtt (qua topic đi tìm 1/2), thấy rất hợp tính, nc hợp, chia sẻ tâm sự được nhiều. Thời gian đầu thì cũng thuận lợi xong nàng có vẻ bị tụt cảm xúc (nàng thuộc mẫu ng chậm chắc trong tc mà mình thì đợt đấy thấy hợp quá nên cũng hơi vội vàng), sau đó nàng back với EX. Trong thời gian đó mình vs nàng vẫn nói chuyện tâm sự nhiều, có thể coi là tri kỉ. Một thời gian sau nàng ctay, mình vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm chia sẻ.


Rồi 2 đứa thống nhất là sẽ tìm đến nhau để xác định cưới, đi lại suốt mấy tháng qua. Đến hôm kia thì mình đưa nàng và e gái mình đi chơi COUTDOWN ở hồ Hale, mình chụp ảnh up fb, tag e gái và nàng vào. Hôm sau vô tình xem lại thì thấy bài viết đã bỏ tag nàng, mình có hỏi thì nàng bảo k biết, có thể do nàng cài chế độ chỉ ng trong gia đình tag được (Mình tìm hiểu thì chỉ có chế độ duyệt bài bị tag hoặc bỏ tag bản thân trong bài viết). Sau đó mình gói nt gọi điện nhưng k thấy trả lời (trước đây thi thoảng đã vài lần như vậy).


Chợt nhìn lại tự nhiên thấy rốt cuộc mình đang cố gắng vì cái j ?? Quen biết cũng hơn một năm, đã thống nhất là iu nhau để cưới mà hôm COUTDOWN xin nàng nắm tay nàng cũng k cho, post fb mà cũng k cho tag (hoặc bỏ tag), gọi điện nt thì k thèm chả lời (có tí tôn trọng nào k ?).


Thà nàng từ chối mình từ lúc mình đặt vấn đề về iu để lấy thì k nói, đây đồng ý rồi, để mình quan tâm, mua sắm cho nhiều đồ (đợt trước nàng nghỉ việc nên mình mua sắm cho nàng nhiều thứ) vậy mà đến h chả có gì gọi là xác định vị trí nào cho mình.


Giờ thấy hụt hẫng, nhìn quanh quen biết phụ nữ cũng nhiều nhưng đối tượng tiềm năng thì ít, dạo này thì ham mê công việc, mong thăng tiến nên cũng k có thời gian làm quen nhiều.


Nhìn lại bạn bè cũng lập gia đình gần hết, mình thì cứ như thế này, nản ghê :(.