Em năm nay 24 tuổi, vợ chưa cưới hơn em 2 tuổi. 2 đứa yêu nhau từ hồi em học lớp 10 cho đến bây giờ.(e lái máy bay ạ, hix)


Khi em lấy đi đời con gái của vợ em thì em đã thề là nhất định về sau giá nào cũng lấy cô ấy làm vợ, lúc thề thốt oai phong lẫm liệt là thế, bây giờ lại cứ thấy nó sao sao ấy, ảo ảo thế nào ấy. @@ thật sự nó bất ngờ quá, lần cuối bọn em quan hệ, do em chủ quan nên lúc đi khám mới biết lỡ dính baby :( đột nhiên chuẩn bị làm bố trẻ con em hơi shock


Vợ em thì cứ giục vs cả chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Em thì em cứ mơ mơ hồ hồ thế nào, chưa sẵn sàng gì cả.


Vợ em đã có công ăn việc làm ổn định làm bên kinh tế lương tháng 8tr5 vs có 1 shop quần áo nữa.


Em thì vẫn lông bông lắm việc chưa đâu vào đâu :( lương khởi đầu có 2tr thôi à.


Thứ 7 này bọn em ăn hỏi rồi, cuối tháng này cưới luôn sợ cái bụng nó to phềnh lên thì ngại lắm


Bên nhà ngoại còn mua sẵn sữa vs bỉm + các thứ gửi sang rồi chứ @@


K biết nói thế nào chứ chuẩn bị làm bố trẻ con rồi cứ sao sao ý ạ, em lo lắm mấy hôm nay toàn mất ngủ thôi :(( có bố nào ngày trước giống như em không :(( em hoang mang quá:(