e sn 90, bạn trai e sinh năm 91, chúng e đã yêu nhau đc 2 năm, 2 đứa e yêu nhau rất chân thành và đã xác định tương lai lâu dài, nhưng e cũng xin nói rõ để các a chị hiểu hoàn cảnh của chúng e hiện tại. e đã ra trường đi làm được 1 năm, mức lương cũng tạm ổn (khoảng 8tr/tháng), nhưng vì e đang đi học cao học nên cũng ko dành dụm được nhiều, tháng 6 sang năm e sẽ bảo vệ luận văn. còn anh thì mới bắt đầu đi học cao đẳng từ tháng 9 năm nay (3 năm nữa a mới tốt nghiệp), hàng ngày a đi học buổi sáng còn buổi chiều tối đi làm, thu nhập cũng chỉ được khoảng 1,5 tr. chúng e dự định nếu thuận lợi thì sang năm sẽ nói với gđ 2 bên tổ chức cho 2 đứa. trước đây khi yêu nhau chúng e đã xác định là nếu muốn tiến tới hôn nhân thì a phải đi học để có công việc ổn định, hơn nữa gia đình e cũng rất quan trọng chuyện bằng cấp, vậy nên khoảng nửa năm trước chúng e đã chuyển về sống cùng nhau để e giúp a ôn thi đại học (nhưng điểm anh chỉ đủ đỗ cao đẳng) và cũng để tiết kiệm chi phí.


trong khoảng thời gian sống cùng nhau, 2 đứa e thấy rất hòa hợp và cả 2 đều rất có trách nhiệm, a là người chăm chỉ và chăm sóc e rất chu đáo, vì sống chung nên chuyện chúng e có quan hệ trc hôn nhân tất yếu sẽ xảy ra, và do ko cẩn thận e đã có bầu (khoảng tháng 4/2013), khi biết tin cả 2 đứa e để rất lo lắng, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên e đã chủ động bỏ đi e bé mặc dù rất đau lòng. sau chuyện ấy, chúng e vẫn yêu thương nhau và cố gắng giữ gìn hơn, nhưng rồi một lần nữa chúng e quá chủ quan nên hiện tại e đã có e bé đc 7 tuần, lần này chúng e quyết tâm giữ e bé, quyết định vì con sẽ đối mặt với gia đình.


nhưng e đang rất lo sợ vì bây giờ e mới cho gia đình e biết về a, e chỉ dám nói với mẹ là e và a mới yêu nhau thôi, hẹn cuối tháng này sẽ đưa a về nhà cho mẹ gặp mặt chứ chưa nói gì đến việc có e bé cả, e cúng đã nói dối mẹ là a đã tốt nghệp cao đẳng và hiện tại đang đi làm với mức lương 5tr. còn về phía gia đình a thì đã bết chuyện của chúng e từ lâu, kể cả chuyện lần trước chúng e lỡ có e bé, mẹ anh động viên chúng e rất nhiều, và bố mẹ a đều bảo mọi chuyện do 2 đứa quyết định, nếu cưới thì bố mẹ cũng lo cho nhưng phải có sự đồng ý từ gia đình e, lần này bố mẹ a nhất quyết ko cho chúng e bỏ e bé nữa vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe e sau này.


e rất sợ ko dám nói sự thật này với gia đình, mọi người biết sẽ rất sock vì hầu như mọi người đều nghĩ e vẫn đang chưa có người yêu, e định đợi a đi học ổn một chút rồi mới nói cho gia đình, chuyện a kém tuổi e đã là một vấn đề to lớn, gđ a lại ko có địa vị, ko giàu có gì, mà nhà e coi trọng chuỵen này lắm mặc dù bố mẹ e cúng chỉ làm nông thôi). e phải làm sao để gia đình đón nhận chuyện này nhẹ nhàng nhất đây? e vốn là niềm tự hào của gia đình, bây h mọi người biết sẽ rất thất vọng,và chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối trong khi đó con e lại đang lớn lên từng ngày.


một vấn đề nữa là sắp tới công ty e sẽ khám sức khỏe định kỳ, như vậy mọi người sẽ biết e có bầu mà chưa kết hôn, tháng 1/2014 e lại hết hợp đồng 1 năm. e và a định sẽ giấu gia đình đăng kí kết hôn trước rồi dần thuyết phục sau, nhưng chú e lại là phó công an xã, nếu e xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại xã thì mọi người sẽ biết chuyện mất!


e không định giấu giếm gia đình, nhưng e cũng ko thể đột ngột cho gia đình biết được! các a chị có kinh nghiệm cho e một lời khuyên với ạ! hiện giờ lúc nào e cũng lo lắng và ko thể tập trung học tập hay làm việc đc, và quan trọng là e sợ e suy nghĩ nhều sẽ ảnh hưởng đến con e lắm! mong mọi người chỉ cách giúp e với ạ!e cảm ơn rất nhiều!