E và bạn đi làm cùng công ty , e để ý b lâu rồi , sau mới chat này nọ , được một thời gian thì cả hai chính thức quen nhau .  Ảnh ngoài rất lạnh lùng , tụi e quen nhau đc hơn một tháng , rồi ko hiểu sao e cứ thấy ảnh cứ kiểu vô tâm sao sao ý.

hôm hẹn thứ hai của hai đứa ảnh có đi uống rượu với bạn bè , trễ hẹn e hơn 1 tiếmg, e thông cảm .

nhưng có nhiều điều nhỏ nhỏ bạn kiểu nói suông ko có làm , lm e hơi tụt mút . Thêm nữa e vẫn đang đi học, bài vở thì nhiều mà mỗi lần nói chuyện với anh là nói nguyên cả tiếng, nói xong là e hết muốn học luôn. E quyết định chia tay vs lý do cực chuối " do e trẻ con " 🥴. Nhưng thực chất là e vẫn rất rất thích a . Khi đi làm thấy a từ xa xa là e đứng núp sau cái tủ nhìn anh làm rồi tự cười 1 mình, chỉ vậy thôi là e thấy ngày hôm đấy cực happy. Tụi e chia tay đc hơn 2 tuần rồi , đôi khi e lại nghĩ hay là mk quay lại

Nhưng đâu phải muốn là được Tym anh có phải cái chợ đâu mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi 

mn cho e xin lời khuyên với a!!

e cam ơn