8-|8-|8-| Phụ nữ với nhau, nói điều này ra cũng ngại, nhưng mà em nghĩ chắc cũng không phải mỗi mình em có cái cảm giác này.


Thật ra trước đây chẳng sao cả các mẹ ạ, trước khi em có nụ hôn đầu ấy.


Lúc đó em thường hay tưởng tượng nụ hôn đầu của mình sẽ như thế nào.


Đến khi có rồi em cảm thấy nó rất hoàn hảo [ cũng may =)) nhiều mẹ cứ gọi là than trời trách đất về first kiss]


Tới lúc em và anh chia tay rồi, lâu lâu lại nhận ra mình rất muốn có được cảm giác ấy một lần nữa.


Nụ hôn của các mẹ thường thế nào nhỉ, cùng chia sẻ cho chị em nào.


P.s: Hôm nay là ngày đầu tiên em dùng webtretho, thật ra trước đây em toàn núp lùm thôi, cũng được mấy năm rồi.


Lần đầu mà lại post bài này, các mẹ đừng cười em nhé. :)):)):)):)):)):))