Chào cả nhà!


Chắc là các anh chị đoán được vấn đề chính của em rùi. Số là hồi nhỏ và cả trước khi gặp anh chàng của em bây h em vẫn thường mơ về những chàng hoàng tử đẹp như trong cổ tích hoặc ít ra cũng như mấy anh diễn viên điện ảnh Hàn Quốc. Tiếc thay tạo hóa không chiều lòng người, hix anh chàng của em hình như là không được đẹp giai cho lắm, mà nói đúng ra là còn hơi xấu nữa, chính em gái em cũng công nhận điều đó. Em thì cũng chả xinh đến mức nghiêng nước nghiêng thành cơ mà cũng được mọi người nhận xét là nhỏ nhắn dễ thương. Nhưng mặc kê, em vẫn yêu chàng, nhưng em chỉ sợ con sau này giống bố nó thì... hix em ko dám nghĩ típ nữa. Và trong đầu em luôn văng vẳng câu nói của bà chị cũng lâm vào cảnh ngộ lấy chồng xấu "Chồng xấu, chả dám dẫn đi đâu".


Hi em vẫn quyết định là chàng này vì em cũng đã đang ở trong giai đoạn chống ế rùi và em cũng có cảm tình dữ dội với chàng lắm, vì thế em mong cả nhà an ủi để em có thêm dũng khí. Chứ nhất định là em không bỏ chàng đâu. Thanks cả nhà.