Các bạn ơi có ai có thể rơi vào trường hợp đau đầu như tôi thế này không? Tôi đã có hai đứa con ngoan ngoãn và bụ bẫm.Khi sinh cháu thws hai( cách đây 8 tháng) tôi đã phải thuế người giúp việc.Người thws nhất là một người mà mọi người nhìn vào nói là yên tâm với chồng vì cô ta người gầy gò và xấu.Thế nhưng không được mấy ngày thì tôi phải đuổi cô ta đi vì cô ta và chồng tôi đã tòng teng với nhau.Nhưng chuyện đấy cũng không có gì phải nói lắm vì cô ta còn trẻ tuổi.Câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là sau khi đuổi người giúp việc thứ nhất tôi đã thuê một bà giúp việc 52 tuổi, người nông dân ở quê phải nói với các bạn rằng bà ta gày gò,không biết đánh răng, đã cắt 2 buồng trứng cách đây 2 năm.


Tôi đón bà ta về được 4 tháng thì người ngợm trông cũng đỡ hơn và thế là một điều không thể tưởng tượng được là chồng tôi chim chuột với bà ấy.Phải ghi chú là anh ta gần 40 đáng tuổi con cháu bà ấy thôi. Tôi thấy ghê tởm anh ta quá đỗi và nghĩ rằng đầu óc anh ta có vấn đề bệnh hoạn, tôi đã cố tìm mọi cách giảng giải cho anh ta biết, còn anh ta thì nghĩa là bị ma quỉ nhập vào mình. Tôi bảo rằng tất cả ở cái đầu của mình hết, không có ma quỉ nào cả, nhwng anh ta không từ bỏ được.Theo các bạn thì tôi có thể làm thế nào để tiếp tục sống với người chồng như vậy để cho 2 đứa con nó có 1 gia đình nguyên vẹn có bố mẹ? Mình đã đọc nhiều mục tâm sự trong wtt này nhưng chưa bao giờ thấy oái oăm như thế này, xin các bạn chia sẻ và cho mình những lời khuyên. Đầu óc mình lúc này cũng tạm ổn định hơn có thể suy xét được chứ không đến nỗi điên đảo như mấy hôm vừa mới phát hiện ra chuyện đó. cám ơn...