Chào cả nhà, dạo này mình có chuyện ức chế quá nên muốn tâm sự với mọi người.


Tụi mình yêu nhau cũng gần 6 năm rồi, mình 29 anh ấy 32. Hai đứa mình có ăn học hẳn hoi, công việc ổn định, lương cao, nhà anh ấy có cơ sở làm ăn riêng, còn mình thì việc làm rất tốt đang trong đà thăng tiến. Mình nói ra không phải khoe khoang mà để mọi người hiểu rõ hơn mọi mâu thuẫn, ức chế nó phát sinh từ đâu. Chuyện tình của tụi mình êm đềm, cả hai sau quá trình tìm hiểu cảm thấy hợp nhau, cư xử đằm thắm, thấy bây giờ cả hai đều ổn định, thiên thời địa lợi nhân hòa nên quyết định cưới. Lẽ ra mọi chuyện sẽ êm đẹp, kết thúc có hậu như bao câu chuyện tình yêu khác thì đùng một cái vào 1 ngày đẹp trời cách đây khoảng 4 tháng trước anh đưa cho mình cái bản hợp đồng về quyền lợi hôn nhân và nói mình kí vào.


Đại khái trong văn bản nêu ra rằng tài sản của 2 vợ chồng trước khi lấy nhau sẽ không xác nhập sau khi cưới, kiểu nhu tiền tôi tiền anh rõ ràng ra, không có cái kiểu của anh là của em, của cả hai chúng ta. Trong trường hợp hai bên ly hôn thì sẽ không có chuyện chia đôi tài sản mà anh ta chỉ "cho" mình 10%, nếu có con thì anh ta sẽ chu cấp hàng tháng đến khi bé 21 tuổi, tài sản thừa kế của đứa bé sẽ một người nào đó bên phía gia đình anh ta giám hộ đến khi dứa bé 21t thì sẽ cho bé. Nói tóm lại là mình đừng hòng kiếm chác được đồng nào từ nhà đấy. Cái bản hợp đồng nó dài lắm nhưng mình chỉ xem sơ qua, tức đến điên người rồi vứt vào mặt anh ta mà chả thèm nghiền ngẫm nó nữa.


Lúc mình hỏi tại sao lại đưa cho mình cái thứ ấy, anh ta chỉ nói rằng làm vậy cho rõ ràng đỡ lằng nhằng về sau. Lại còn nói em cứ kí thôi, đừng hỏi nhiều, chỉ là tờ giấy chứ chả có gì to tát, tình cảm của anh dành cho em là thật. Mình biết tính anh ta không phải là người nhỏ nhen tính toán đến thế thì gặng hỏi mãi anh ta mới khai ra là do áp lực từ bà mẹ bắt anh phải làm như thế. Me của bạn trai em thuộc dạng cao thủ lão làng, Ngày xưa nghe nói lấy ba của bạn trai mình do mai mối, nhưng ông nghiện hút rồi hay bồ bịch lăng nhăng,bị nhà chồng coi thường vì không phải con gái nhà giàu; bà giận quá bế con bỏ vào Nam lập nghiệp từ hai bàn tay trắng lên thành ra cơ ngơi như hiện nay.


Hai đứa quen nhau 6 năm, tình cảm của bà ấy dành cho mình không nóng không lạnh. Kiểu như hòa nhã, lịch sự nhưng hơi xa cách, không mấy thân thiện. Mình đã cố gắng hết sức để lấy lòng nhưng cứ luôn thấy mình làm kiểu gì cũng không đủ. Hỏi bạn trai thì anh ta bảo tại tính cách của bà ấy như vậy chứ không ghét bỏ gì mình cả. Mình cũng băn khoăn nhiều nhưng cũng mặc kệ vì mình cảm thấy bản thân cũng không có điểm nào đáng để chê trách, cứ tự nhủ mình cứ đối xử thật lòng thì sau này bà ấy sẽ hiểu.


Khoảng môt năm nay khi hai đứa có ý định cưới nhau thì có vài làn bà ấy nói xa nói gần hỏi mình định cưới xong có đi làm tiếp không thì mình nói có, bố mẹ nuôi ăn học bao nhiêu năm làm sao mình bỏ ngang được, vả lại mình luôn muốn độc lập về tài chính, công việc đang thuận lợi. Xong bà hỏi mình có ý định về phụ giúp chồng công việc công ty không thì mình nói thẳng luôn là không vì ngành nghề 2 đứa rất khác nhau, mình làm bên Y khoa thì biết gì về kinh doanh mà giúp đỡ. Vả lại cả hai đứa đã thỏa thuận rõ ràng là sẽ ủng hộ tuyệt đối nếu đối phương muốn phát triển sự nghiệp. Từ sau hôm mình tỏ rõ quan điểm, mình cảm thấy bà ấy lại càng tỏ ra xa cách hơn nữa. Bạn trai mình thì rất thương mẹ nên anh cứ dỗ mình là kí đi cho mẹ vui lòng thì mẹ mới cho làm đám cưới, anh sẽ không để mình chịu thiệt thòi. Mình nhất quyết không chịu vì cảm thấy bị sỉ nhục, đặt bút kí vào thì hóa ra mình cưới anh ta chỉ vì tiền hay sao? Bản thân mình là người có công ăn việc làm đàng hoàng có thể tự nuôi sống bản thân chứ có phải cần lấy chồng đê chia gia tài dau. Hai đứa mình gây nhau rất dữ vì chuyện này. Bạn trai mình nói mình cứ thích làm to chuyện lên, cứ kí đi thì chết ai, còn nói mẹ nuôi anh cực khổ, đừng nói kí cái đơn này chứ 100 cái đơn khác cũng phải kí.


Hai đứa đang căng thẳng thì đến luot ba mẹ mình hối cưới vì cả hai lên kế hoạch cưới cả năm rồi mà chưa thấy nhà trai sang nói chuyện. Ba mẹ ép quá mình dành phải khai ra mọi chuyện. Ba mình là người rất tự trọng và nóng tính, khi biết chuyện đã làm ầm lên và bắt mình phải chia tay với anh. Nói thật bây giờ mình rất mệt mỏi, mình vẫn còn tình cảm và mong muốn xây dựng gia dình với anh ấy, nhưng bắt mình kí vào cái lá đơn đó thì không bao giờ. Mẹ anh thì lạnh nhạt với mình trong khi anh thì quá nghe lời mẹ, bme mình thì áp lực mình phải chia tay. Mình phải làm sao đây??