Chào mọi người, hôm nay em có tâm sự muốn nói với mọi người. Em cần mọi người cho em lời khuyên được không?

em và chồng cưới nhau được 5 năm, có 2 bé gái, chồng em là một người xã giao được lòng nhiều người, chồng em làm công việc là sale chứng khoán. 5 năm lấy nhau có giận hờn cãi vã, cũng có lúc mất kết nối. Hiện tại thì đang vui vẻ, nhưng có một lần tình cờ em xem trộm tin nhắn ck. (Ck em để mật khẩu từ fb đến điện thoại vì tính em hay ghen hay suy diễn) Em đọc được tin nhắn ck em nhắn tin lại vs nyc, tin nhắn rất quan tâm, tình cảm, mang tính khen ngợi động viên chị ấy. Cũng mới nhắn tin lại với nhau đây thôi, em cũng có hỏi chồng thì chồng em giải thích là kết nối lại vì môi trường chị đó làm việc có nhiều khách hàng tiềm năng tốt cho công việc của chồng. Em tạm tin như vậy nhưng trong lòng vẫn biết ck vẫn chưa cắt đứt hẳn với c đó, mỗi lần chồng không ở nhà là em cứ suy diễn ck sẽ này nọ, rất khó chịu trong người. Em sợ cứ liên hệ lâu ngày sẽ xảy ra những vấn đề xa hơn, vì tình cũ không rủ cũng tới, nhưng em k thể kiểm soát ck mãi được. Em biết thế nhưng em vẫn thấy không thoải mái trong lòng. Em nên thế nào với chồng em nhỉ, có nên bắt anh ấy cắt đứt hẳn và kiểm tra chồng có ngưng liên hệ hay không. Thật sự em rất bứt rứt trong người, em sợ bị lừa dối, sợ bị phản bội sau lưng mà mình k biết. Em cảm ơn mọi người đã nghe em tâm sự!