Em chuẩn bị cưới chồng vào đầu năm sau, mọi chuyện cứ diễn ra rất hạnh phúc, em tin tưởng chồng em lắm, vì xưa nay quen ãnh chưa bao giờ nghe bạn bè hay ai nói gì, mặc khác còn hay khen ãnh giỏi, biết chơi đủ loại thể thao, thông minh, làm trên công ty sếp ưu ái vì thông minh, làm được việc, e cũng hay hãnh diện lắm, bề ngoài chồng e cũng khá ổn, to con. Bên phía gd e cũng hay khen nữa, e cũng khá tự tin và dự định kết hôn sau 2 năm yêu nhau


Nhưng sự việc không ngờ tình cờ lần nọ bạn em có vào quán ca-fe "đèn mờ", trong quán khá tối, mỗi bàn được bao bọc bởi cây cối, làm gì cũng chả ai biết. Khi tính tiền thì bạn e khá ngạc nhiên khi thấy chồng em cũng đang tính tiền luôn, bên cạnh là cô gái trẻ, cô ta mặc đồ khá mát mẻ. Ãnh giả lơ sau đó đi 1 lèo ra về, cô kia đi chậm chậm phía sau theo chân anh. Tối đó bạn e về điện thoại em liền. e khá sốc, e gặn hỏi anh, anh biết là bạn e nói nhưng giả vờ kêu làm gì có, chắc nhìn nhầm.


E bực quá nên nói đôi co, xong anh ấy lăn ra ngủ, lần đầu tiên mình cảm thấy ãnh bỏ qua chuyện như thế này, dù lúc quen có chuyện gì xích mích là 2 đứa cũng phải nói cho xong mọi chuyện và giải quyết liền chứ không bao giờ để day dưa.


Hôm sau e đi điều tra, e lấy sdt gần nhất của a ấy, thấy có ghi Dung MX, e nghĩ là gì thôi không nghĩ MX là mát-xa, e nhờ thằng bạn e giả vờ gọi dùm thử ai rồi hỏi qua chơi, ai ngờ cô ta cũng khai thiệt ( chắc cũng lẵng lơ ), Cô ta nói đang lam việc tại tiệm mat-xa địa chỉ ... đường... Sau đó e cũng đi ngang qua, nhờ bạn e vào giả bộ thử rồi chụp hình cô ta lại giúp e.


Em đem hình về cho chồng e xem thì anh giật mình, rồi nói với mình chỉ là mấy người bạn cho số dt rồi chọc chơi, em bực mình phát điên lên ạ.


Em đt nói ba mẹ anh, ba mẹ anh cũng đt hỏi anh ấy, rồi dt lại em bảo e là bạn bè cho sdt chọc vây thôi chứ a ấy k có gì. E nói bạn e thấy đi ca-fe nữa, nhưng ba mẹ ãnh cũng nói chắc nhìn nhầm. Ba mẹ anh ấy thì hiền, có vè theo ý anh ấy lắm


Em buồn quá cả nhà ạ, em cũng trắng trẻo, xinh gái, chứ đâu thua gì, tự nhiên giờ anh ta lại giở chứng như thế, liệu sau này cưới về có chuyện gì xảy ra ko? E tính gọi cho cô ả kia mà sợ lỡ ko có gì lại làm rối ren thêm... hic. Giờ e phải làm sao