Mình năm nay 23t,đang học đại học còn 1 năm nữa ra trường.Anh ấy 27t đang đi làm,và sắp tới có ý định sang nước ngoài làm,vì ở việt nam làm không được nhiều tiền lắm,nên anh ấy muốn phấn đấu cho sự nghiệp của mình.Sắp tới là anh ấy bay rùi,mình đã suy nghĩ rất nhiều mà ko biết phải làm sao,trở đi mắc núi trở lại mắc sông :Sad:


Hai đứa đều rất yêu nhau nên cũng ko muốn xa nhau,mình cũng ko muốn mất a ấy,nhưng a ấy sang nước ngoài làm,ko biết bao giờ mới về....và môi trường bên đó có làm cho a ấy thay đổi ko?


Mình có 2 con đường phải lựa chọn


1 là học xong cũng sang bên đó làm để được ở cạnh a,vì mình cũng đang học tiếng ở trường Đh tại Hn của đất nước mà a ấy sẽ sang.


2 là chia tay,mỗi người một con đường .................riêng


Mong nhận được commemt của các bạn