Tôi không hiểu tại sao trên đời này lại có những thể loại thích đem tình cảm của người khác ra trêu đùa một cách quá đáng, làm như vậy được lợi gì cho họ và có vui không? Và nếu như một ngày chính bạn bị người khác đem tình cảm của mình ra chơi đùa thế nào? Đúng vậy, cảm giác rất đau đớn giống như là ai đó cầm cái dao cứa vào tim của mình vậy, và tổn thương nhất chính là bản thân của mình sinh ra là để người khác trêu đùa như vậy sao. Tôi chỉ ước cuộc điều rằng là những người mà trêu đùa tình cảm của tôi thì không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi ra trong cuộc sống tôi đẹp này, họ luôn đem tình cảm ra làm thú vui để thỏa mãn những con vui của họ, nhưng họ không biết họ đã vô tình làm đau một tâm hồn bé nhỏ, một thứ tình cảm đáng trân trọng. Họ chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi chứ không bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc người khác, nói họ là những người khốn nạn thì cũng đúng, chỉ có những tên khốn mới làm ra những điều xấu xa đến thế, chà đạp tình cảm của người ta một cách vô ý thức và nếu như họ không thích vậy tại sao lại đem người khác ra để làm trò tiêu khiển như vậy chứ.

Đôi khi những lời đùa ác ý của họ mà đã vô tình giết chết những mạng người vô tội, những người mà thích chà đạp lên người khác thì họ sẽ không bao giờ nghĩ đến cái hậu quả của nó như thế nào, họ sẽ nhận lại những gì sau những lần trêu đùa quá đáng ấy, họ có bao giờ suy nghĩ lại những hành động của mình đã làm và cho nó là một việc làm quá đáng hay không? Họ đã có bao giờ hối hận với những điều mình làm chưa, theo tôi thì với những người như thế thì sẽ không bao giờ có những suy nghĩ tích cực trong đầu họ, vì trong đầu họ thứ mà khiến họ hạnh phúc nhất chính là chà đạp lên người khác và đem tình cảm của họ ra là một trò mua vui cho tất cả mọi người, và người đáng thương ở đây chính là người mà bị họ đem ra để làm trò tiêu khiển, họ không chỉ đau ở tim mà còn đau cả thể xác lẫn tinh thần, đôi khi ảnh hưởng rất lớn đến lý trí của những người bị hại. Hãy là người sống văn minh trong tình cảm, và cả ngoài xã hội một khi bạn tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng lại bạn, đừng đem người khác ra làm trò đùa vì bạn sẽ trả giá rất đắt đấy.