Con gái mới 25 tuổi đầu, mẹ đã đứng ngồi không yên, ngày nào cũng giục đến nỗi lỗ tai bị miễn dịch với những lời nói rồi. Mỗi lần mẹ cất bài ca "chuẩn bị đưa người yêu về ra mắt đi, sắp tới tháng 7 là không ra mắt được đâu" là đầu em cứ ong hết cả lên.


Nhớ năm ngoái mẹ còn dặn là phải lấy chồng muộn, không thì dễ tan vỡ. Vậy mà vừa qua năm mới một cái là bắt lấy chồng ngay. Chẳng nhớ em phải đưa ra bao nhiêu lý do: nào là tết xong công việc của con bận nên để sau, công việc ổn rồi thì nói đợi giỗ bố xong thì ra mắt, giỗ bố xong thì chẳng nghĩ ra được lý do nào nữa đành ngày cuối tuần nào cũng đi chơi với mấy chị em cùng cảnh để mẹ yên lòng. :D


May mà tháng 7 cô hồn tới, từ đầu tháng tới giờ thấy thật thanh thản vì không bị nghe bài ca gái ế nữa. Nhẩm tính sau tháng 7 thì sẽ lấy lý do là không kịp nữa nhỉ :D


Có bác nào bị như em không? Ở nhà ngủ cả ngày cuối tuần mà cũng bị kêu nữa :)):)):))