Chào các mẹ,


Em không hiểu tại sao đàn ông họ thích dùng trò im lặng, không trả lời bất cứ liên lạc nào để ép bạn gái chia tay khi hết yêu thế. Em cũng định nhẹ nhàng vui vẻ mà chia tay, thế mà trong thời gian em chuẩn bị chính thức nói thì người ta chơi trò này (em định đợi tới sn người ta rồi tặng quà r cho người ta sự tự do luôn ạ) :D


Họ không hiểu trò này gây tổn thương ntn hay sao ấy nhỉ? :D


Mà em cũng mới phát hiện ra là trước đây lúc yêu em, người ta cũng lạnh nhạt phũ phàng với bạn gái cũ lắm, nhưng cô ấy vẫn cứ chịu đựng. Người yêu em thấy áy náy, nên viết hẳn 1 cái note để giãi bày là do hơi áy náy với cách đối xử ấy, vẫn quan tâm nhưng vì yêu em rồi nên thôi. Sao giờ người ta lại không thấy áy náy khi hành hạ người mà người ta từng cố gắng vượt qua bao khoảng cách để nắm được bàn tay như thế?


Đêm qua lại mất ngủ :). các mẹ cho em nắm tay một cái để em đi làm nào :D