Mình và a ấy đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Gần 1 năm trở lại đây anh đi học xa nên không thể quan tâm nhau nhiều như lúc ở bên nhau. Vì vậy mà tình cảm phai nhạt dần. A nói rất mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa a muốn tự do. Nhưng a vẫn rất thương e. Xa nhau nhưng a không yêu ai hết. A chỉ mê xe cộ và chơi game không còn thời gian quan tâm e. Chia tay vì hết yêu. a rất lạnh lùng nhưng a vẫn chấp nhận làm bạn với e. Thỉnh thoảng 1 vài hôm vẫn nhắn tin cho em, chúc e ngủ ngon. Và e nhắn tin với a như một người bạn. E còn rất yêu a. Nhưng e không biết có còn cơ hội quay về bên nhau không. Hay a chỉ xem e là một người bạn. Hơn 1 tháng rồi ạ. Giúp mình với