Mọi người ơi, mọi người cho mình lời khuyên với!!


Mình đang rất rối, mình chẳng biết phải nên làm gì.


Anh và mình gây nhau, trong lúc gây nhau thì mình và anh đã chọn dừng lại. Xong anh xoá hết pass đã từng cho mình và đổi pass mới. Mình biết sau khi chia tay nên như vậy. Và mình cũng nhắn rằng sau này ko phiền anh nữa.

Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho mình là “Anh nghĩ mỗi người hiện tại cần chút thời gian nào đó để yên tĩnh, không nên nói thêm gì nữa, mọi thứ đủ mệt rồi!”. Và mình không trả lời anh nữa.

Nhưng từ ngày hôm đó đến nay, hình ảnh trên Fb anh vẫn giữ, thông tin vẫn để, và ảnh đại diện zalo vẫn là hình 2 đứa. Mình không biết như vậy là 2 đứa mình đã kết thúc hay chưa... Mình định ra gặp anh để nói chuyện lần cuối xem như nào.

Nhưng mình vừa có 2 ý trái chiều trong đầu:

- Một là tích cực mình sẽ ra gặp anh để nói chuyện kết thúc hay tiếp tục cũng nên có câu rõ ràng mạnh mẽ và dứt khoát. 


- Hai là tiêu cực mình sợ ra gặp anh thì anh sẽ nghĩ mình cần a nên như vậy, hoạc ko tôn trọng mình, hoặc xem nhẹ mình.

Hiện tại mình chẳng biết làm sao nữa, mọi người cho mình xin ý kiến và động lực với ạ! 


Cảm ơn mọi người nhiều nha 🥹🥹