Chào mọi người ạ, e là mem hoàn toàn mới, hôm nay e mới chia tay bạn trai, xin mn tư vấn e làm thế nào đây...


Chuyện của e là thế này, bạn trai e người campuchia, nhưng nói tiếng việt rành lắm ạ, tụi e quen nhau do bạn đó là đàn e cùng trường đại học nhưng bạn đó lại hơn e 2 tuổi, tụi e hay nói chuyện qua fb, lúc đầu làm bạn sau 2 năm thì hay gặp nhau đi cf, xem phim, rồi bạn ấy đề nghị e làm bạn gái nhưng e thích làm bạn bè hơn nhưng sau đó vì lí do abc mà e cũng có cảm tình nên chấp nhận luôn. Chính thức làm người yêu của nhau được 2 tháng tính đến chiều hôm nay ạ. Chiều hôm qua cũng vẫn còn bình thường, sáng nay a ấy lại không nhắn tin hay gọi điện như mọi hôm, e nghĩ chắc là muốn làm e bất ngờ gì đây,( thực ra chỉ là hi vọng mong manh vì ảnh chắc chẳng hiểu ngày phụ nữ vn có ý nghĩa thế nào). Hôm nay e lại đi làm khổ cực hơn mọi hôm chỉ mong bạn trai dt hỏi thăm như thường lệ mà không thấy động tĩnh gì nên hơi bực rồi. Đến chiều xế thì a dt nhưng e bực không bắt máy ( lần đầu tiên e làm thế), a để lại tn trên fb hỏi e có hẹn không, có bận j k ( trong khi hôm qua a nói bữa nay gặp). E nói có hẹn rồi ( ý e là sẽ nói có hẹn với darlin nếu a hỏi hẹn với ai) , thế nhưng a chỉ để biểu tượng :( . Rồi e chọc ảnh, e hỏi a cần bao nhiêu tiếng, a nói cả buổi chiều. E hỏi sẽ làm gì, a nói đi ăn tối và coi phim. ( bộ phim e chẳng thích). Nghĩ sao vào một dịp đặc biệt thế này mà a lại lặp lại điều mà mọi ngày vẫn làm. E nghe thôi thì đã mất hết hứng thú. Tại tâm trạng của e bữa nay không tốt, lại mong chờ a ấy sẽ làm cho mình vui vẻ, nhưng nguyên ngày không thấy một tn hay 1 bông hoa chúc mừng, lại kiểu hẹn có cũng được không cũng chả sao, e bực nên nt trên fb nói là e đã từ chối hết mọi lời mời đi chơi vì e nghĩ một ngày như vậy phải trải qua cùng với người mình yêu quý mà chắc e đề cao bản thân rồi, a chỉ xem e là bạn gái thân thiết khi không bận rộn mới nhớ tới, e cần thời gian để suy nghĩ lại. Đáp lại sự giận hờn nhất thời của e, a đáp yêu người đẹp như e khó quá, vì e có nhiều option, còn a chỉ là a sinh viên ngu ngốc. A nói" maybe i'm not the right guy for you''. E không nghĩ là a lại phản ứng như thế. Hoàn toàn không phải là người luôn tự tin đã từng nói lúc theo đuổi e, lúc đó a nói '' i have all things you want, everything you need, i'm the best choice...'', người hát tặng e bài ''nắm lấy tay anh'' cuả tuấn hưng- bài e thích nhất nhân dịp sn e. E đã hỏi a hiểu hết lời bài hát không, a nói a hiểu, a sẽ nắm tay e đến cuối con đường. Mà bây h a nói thế, dễ dàng từ bỏ như vậy. Té ra, con đường chung của e và a lại ngắn đến vậy...


Mn nghĩ sao, e thì vừa hụt hẫng vừa buồn ghê gớm!?