Tôi và cô ấy quen nhau cách đây 7 tháng khi cả hai đăng ký một khóa học anh ngữ tại một trung tâm .Ban đầu tôi yêu đơn phương cô ấy một thời gian nhưng sau khoảng một tháng cô ấy nhận lời đi uống cà fe ăn tối cùng tôi, tôi ngỏ lời yêu và cô ấy nhận lời. Nhưng sau đó có ấy có nhiều lần xin vay tiền của tôi (sau đó cô ấy chẳng bao giờ nói chuyện trả và tôi cũng chẳng bao giờ nói chuyện đòi). Nhưng lí do cô ấy đưa ra để vay là người thân ốm, bố mẹ khó khăn, tôi khá nghi ngờ lí do này vì biết khá nhiều người viện các cớ này để vay tiền nhưng dùng việc khác ,nhưng cũng không biết làm cách nào để biết có phải thật không, và tôi cho cô ấy vay.Nhiều lần đi chơi trên phố ,cô ấy bảo tôi tấp xe máy vào shop quần áo ,giày dép, chọn một hoặc vài cái, khi thu ngân yêu cầu trả tiền thì cô ấy bảo tôi: "hết tổng cộng xyz.abc anh à", và thế là tôi trả tiền .Điều kiện kinh tế của tôi và cô ấy cũng khá chênh lệch (tôi có nhà riêng ,các anh chị của tôi đã đi Hà Nội, Đà Nẵng lấy vợ ,chồng lập nghiệp, tôi ở nhà riêng với bố mẹ chưa về hưu, tôi có việc làm và một chiếc xe máy tay ga còn cô ấy là sinh viên ở trọ gần đại học Vinh và chưa có việc làm kể cả làm thêm, cô ấy không có xe máy ,cô ấy đi bộ sang đại học Vinh đi học,cô ấy nói trước đây đi đâu thì nhờ bạn chở, bây giờ cô ấy thường xuyên nhờ tôi chở).


Một lần uống cà fe với đồng nghiệp ,đồng nghiệp của tôi hỏi: "chuyện của chú với con em thế nào rồi" , tôi nói thật ra và hắn bảo "chú bị con em nó lừa rồi, đem mà bỏ quách đi". Nhưng tôi không thể nghe theo lời hắn vì còn yêu cô ấy. Và hắn bảo" đời này thiếu gì gái, chú vứt con em này thì có con em khác, chứ em đó thì đem mà vứt chứ ở lại chỉ tổ nhọc ,tốn tiền".


Tôi từng yêu cố ấy đơn phương lúc học ở trung tâm ngoại ngữ và đến giờ vẫn yêu cô ấy ,lẽ nào giờ lại chia tay cô ấy chỉ vì cảm thấy cô ấy đào mỏ mình? Tôi đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp với cô ấy, chúng tôi đã vài lần đi Cửa Lò chơi và tôi đưa cô ấy đi Đà Nẵng một lần.


Liệu có cặp đôi nào mà một bên hay đào mỏ ,vay tiền bên kia mà sau này vẫn tiến đến hôn nhân không?