Hix, em vừa chia tay với bạn gái đang buồn quá chẳng biết tâm sự với ai nên vào đây chia sẻ hy vọng tìm được sự cảm thông :(


Em với bạn gái em yêu nhau được gần 3 năm rồi, trong suốt thời gian đó có rất nhiều điều vui cũng như chuyện buồn xảy ra giữa 2 đứa. Điều vui là chúng em lúc nào cũng quan tâm tới nhau, có chỗ nào đi chơi em cũng rủ bạn ý đi cùng, ra mắt bạn bè và gia đình họ hàng. Chuyện buồn là sau mỗi chuyện vui, chúng em lại toàn cãi nhau, gây gổ nhau.......


Bạn bè em ai cũng bảo tình yêu chúng em là tình yêu trẻ con vì lúc nào cũng cãi nhau, chẳng chịu người lớn gì cả. Mà thưa cả nhà, chúng em toàn cãi nhau chuyện rất vớ vẩn. Ví dụ như có những lúc em mệt hoặc bận, bạn gái em cứ muốn em đến đón, em mà cứ từ chối thì lại quay ra cau có với giận hờn này nọ. Hay ví dụ như bạn ý cứ đòi vào hòm thư email và facebook của em, bạn ý cứ nói những thứ như là nghi ngờ em chat với người con gái khác, mấy lần đầu em có cho nhưng những lần sau em không đồng ý vì đó là chuyện riêng tư của em, em không thích việc em chat với ai lại cứ bị bạn gái quản lý (mặc dù em chỉ chat với bạn em, chẳng chat chít linh tinh với ai cả).....


Nhà em thuộc dạng khá giả không giàu có gì, nhà bạn gái em thì không được may mắn lắm (bố mất, em trai đi bộ đội, họ hàng ghen ghét). Mẹ bạn ý hiện tại không làm công việc gì cả, hầu như chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa nên bạn ý phải 1 mình đi kiếm tiền nuôi gia đình. Em rất thương và thông cảm cho gia đình bạn ý nên nhiều lúc nhà gặp khó khăn vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Trước khi nói tiếp em muốn hỏi các cặp đôi yêu nhau bây giờ có bình đẳng trong việc chi tiêu không? Ví dụ đi chơi thì ai hay trả tiền? Trả tiền liên tục hay góp tiền campuchia hay luân phiên nhau? Với em thì em lúc nào cũng chi trả cho bạn ý những lúc đi chơi cafe, ăn uống. Em biết nhà bạn ý khó khăn nên em cũng không đòi hỏi bạn ý phải góp tiền. Tiếp, đến lúc nhà bạn ý gặp khó khăn, em có hỗ trợ chút ít về tài chính, tuy nhiên lúc đó em chỉ là thằng sinh viên sống bằng tiền bố mẹ nên thật sự là chẳng có nhiều, đôi lúc em đã phải vay bố để giúp bạn ý. Bạn gái em có nói sẽ trả cho em em cũng vui vẻ không đòi hỏi gì, nhưng thời gian trôi đi, số tiền vay nó cứ tăng lên............


Cả nhà biết tiền vay để làm gì không?


- Nhà bạn ý có 1 con chó đực, kêu là "sợ nó buồn" nên muốn mua 1 con chó cái rồi cho nó thành vợ chồng, sau đẻ con sẽ trả tiền cho em. Em đồng ý mua 1 con chó cái về.


- Sau 1 thời gian, kêu là con chó đực cao quá không "nhảy" được con cái. Em đưa tiền cho đi lấy giống. Gặp 1 ông chủ nuôi chó nào đó nói là nếu không dính sẽ trả tiền cho. Lần 1 không thấy gì, lần 2 cũng không thấy gì và em cũng chẳng thấy nhà bạn gái em đề cập gì đến vấn đề đó nữa cả...................................


- Thằng em đi bộ đội nên nhà bạn ý muốn làm tiệc chia tay, và em đưa tiền.


- Thằng em lên trại quân đội được 1 tuần thì bà mẹ kêu nhớ muốn lên thăm nhưng cần tiền để mua "nước chà xanh C2, không độ, ô mai" và "quà cáp" cho lãnh đạo, em lại đưa tiền. Và cứ thế mỗi tuần lại lên thăm thằng em trai.......


- Màn hình máy tính bị hỏng, em mua cho màn mới....


- Được 1 thời gian lại hỏng, quyết định mua máy tính mới, thiếu 1 triệu để mua màn hình, em góp tiền tiếp........


- Xe hết xăng, em cho tiền tiếp....


- Nhà hết tiền ăn, tiếp tục cho tiền....


- Xe hỏng, cho tiền đi sửa xe....


- Bà mẹ "muốn ăn miến" mà không chịu nấu cơm, em mua.........


....


Còn rất nhiều thứ nhưng em chẳng nhớ nữa..... Không biết trong WTT có ai như mình không? (không tính đại gia). Tiếp đến là phần cãi nhau, em giúp rất nhiều và cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, em chỉ muốn được vui vẻ và hạnh phúc nhưng bọn em lại hay cãi nhau về những vấn đề:


- Nghi ngờ em ngoại tình, bắt cá 2 tay nhưng làm gì có chứ, nếu có thì em việc gì phải yêu bạn ý, giúp bạn ý nữa chứ.


- Bảo em "ích kỷ" vì không chịu giúp nhà bạn ý về mặt tài chính. Thưa cả nhà, em mà đã hết tiền thì có giết em em lấy đâu ra tiền. Với lại em muốn tiền của mình phải được dùng vào mục đích chính đáng chứ không mua "thức ăn cho chó".....


- Không thương mẹ bạn ý. Mẹ bạn ý tuy có hơi lập dị nhưng sang em vẫn tươi cười vẫn nói chuyện bình thường. Tuy nhiên nhiều lúc em chẳng có gì nói thì bạn gái lại bảo "mẹ nói sao không nghe". Mẹ bạn ý thích miến ngan, chè em có mua vài lần nhưng em rất ghét mỗi lần đang đi chơi về bạn gái cứ bảo "mua miến ngan cho mẹ nhé". "Muốn ăn thì lăn vào bếp", thích ăn thì đúng ra bác ý tự đi mà mua, đi bộ có vài bước chân mà cũng không đi. Khi em nói thì bạn gái quay ra gắt gỏng rồi cãi nhau........... Mẹ thì mới có hơn 40, sức khỏe có, tay chân có mà chẳng chịu đi làm. Suốt ngày ra lệnh bắt con gái phải lấy tiền mua thứ này thứ nọ. Em có góp ý ban gái thì lại quay ra nói "thương mẹ nên thôi mặc kệ".... Mấy ngày sau bị mẹ chửi lại quay ra tam sự với em là "tức mẹ lắm, chỉ muốn ra ở riêng"...


- Không thương em trai bạn ý. Em trai 20 tuổi, không học hành, vật vờ điện tử, suốt ngày ở nhà chửi mẹ chửi chị. Mẹ thì rủa cho nó chết khi lên trại. Đến lúc cho đi bộ đội tự nhiên ngoan hẳn, mẹ lại quay ra thương con. Uh thì biết mẹ nào mà chẳng thương con, chị nào mà chẳng thương em. Thế là thỉnh thoảng "quay" ra em xin tiền để mua đồ cho nó như đồng hồ, mp3... Mình bảo nó không bình thường thì bạn gái lại quay ra bảo "không yêu người không biết thương gia đình"....


- Không thương chó. Em bảo con chó đực bị thần kinh (vì nó không chịu nhảy con chó cái), bạn gái lại quay ra nói "không yêu người không biết thương động vật".....


- Không đưa đón đi chơi. Một khi đã mệt hay ốm bệnh hay có việc bận thì đúng ra như người ta phải biết thông cảm, đằng này cứ quay ra nói mãi rồi gây sự với em.... haiss


- "không buzz trên yahoo". Em online trước, không thấy bạn ý online nên em lướt web. Yahoo em kô để hiện tính năng hiện ai online ai offline nên bạn ý online em cũng chẳng biết. Đang ngồi lướt web tự nhiên nhảy vào bảo "thấy người ta online mà không buzz chứ gì, được rồi". Rõ ràng bạn ý online sau thì pm em 1 câu để em biết. Những lúc em online sau bạn ý cũng có buzz hay pm gì đâu, em vẫn pm như bình thường.


....


Bọn em cãi nhau rất nhiều và em thấy điều đó thực sự không bình thường. Có 1 lần em ngỏ ý chia tay nhưng sau 1 ngày, bọn em thấy nhớ nhau quá nên quay lại và cũng đã hứa với nhau sẽ không bao giờ nói chia tay, gây sự hay cãi nhau. Em thì là con trai nên cũng rất bình thường, em chẳng có lí do gì phải gây sự hay cãi nhau với bạn ý nhưng bạn gái em vẫn chứng nào tật nấy và em cảm thấy rất buồn mỗi khi cãi nhau. Em nhiều lần làm lành nhưng 1 thời gian vẫn cãi nhau, em chán chẳng làm lành nữa để bạn ý tự nguôi rồi tự nhắn tin cho em.


Chắc cả nhà thấy em nói luyên thuyên hơi dài nhỉ, thôi em kể nốt thôi, hix.


Em ra trường và có vào 1 chỗ làm, ở đó có mỗi 1 chị kế toán thôi vì công ty cũng vớ vẩn mà. Em có kể tình hình công việc cho bạn gái rồi bạn gái cứ gán ghép em với chị ý (trước đó gán ghép em với người khác rất nhiều). Là người yêu của nhau có ai muốn nghe những lời đó không chứ? Rồi 1 hôm, em với chị kế toán có đi chung xe máy ra ngoài ăn. Bạn gái em gọi điện hỏi thăm em bảo là đi ra ngoài ăn, rồi tự nhiên nói "ah đi chung xe ah, ôm nhau chứ gì, uh thế thôi ăn ngon nhé không làm phiền nữa" rồi cúp máy (rất nhiều lần cúp máy). Cả nhà nghĩ xem, đi làm phải chấp nhận chuyện như thế chứ, em có gian dối gì đâu mà vô cớ giận em. Em đến tận nhà bạn ý trình bày rõ, thì cả mẹ cả con a dua vào nói em. Bà mẹ "văn phòng có mỗi 2 người, không sớm hay muộn cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi" (nghe chỉ muốn đấm), bạn gái "tôi không chấp nhận chuyện này, như những cặp đôi khác, con trai sẵn sàng bỏ việc vì người yêu đấy" (có ai chứng thực hộ em không?). Xong còn nói "nếu không sợ thì gọi điện cho chị kia để tôi nói chuyện", em chẳng sợ gì rút máy gọi luôn......... Lúc đó em cảm thấy xấu hổ và buồn vì có người yêu như vậy đấy.


Ah thỉnh thoảng bà mẹ còn nói sau lưng em là "thằng sở khanh" :)) mình tốt với người ta để bị nói oan thế đó.


Và đỉnh điểm là gần đây nhất, bạn ý vào làm ở 1 tập đoàn, họ yêu cầu đặt 800k may đồng phục. Em có giúp bạn ý và bạn ý hứa sẽ trả. Hai tháng thử việc trôi qua, em chẳng đề cập gì. Bạn ý nói rằng quần áo may bị rộng quá, phải đi sửa lại, có muốn em giúp 200k. Em đã bực mình quá nói đã giúp 800k rồi bây giờ lại giúp 200k để sửa lại. Tại sao không đem trả lại, tại sao những người khác mặc lại vừa. Bạn ý chỉ nốt mấy ngày nữa thôi sẽ nhận được lương rồi sẽ trả mà. Em đã bực mình quá out hẳn yahoo và không nói chuyện với bạn ý nữa. Mấy hôm sau trên stt yahoo bạn ý ghi là "có rất nhiều nghèo nhưng tốt, hơn rất nhiều những người giàu lại ki bo". Cái đó khiến em chán hẳn luôn.


Giờ đây em lại tự do 1 mình và đang chẳng biết noel, năm mới thì làm gì đây................ Yêu nhau gần 3 năm trời để rồi kết thúc chỉ vì tiền. Em đã cố gắng hết sức rồi nhưng em chẳng có nghĩa vụ gì phải "nuôi" nhà đó cả, em còn có bố mẹ em nhỏ của em. Sao em lại phải nuôi chó, nuôi bà mẹ, nuôi thằng em nhà bạn gái chứ. Muốn có ăn sao bà mẹ và 2 đứa con không cố gắng mà vực dậy, cứ dựa dẫm trông chờ vào người khác làm gì.


Cả nhà có thể cho em biết như thế là em đúng hay em sai? haisssss


p/s: em đang buồn nên lúc viết không biết có sai nội quy box không, nếu có gì sai thì mong mod chém nhẹ thôi nhé, biết đâu 1 ngày nào đó, bạn của em sẽ vào đây đọc và suy ngẫm lại.