Chia tay mối tình khắc cốt ghi tâm, tôi mất một thời gian dài để mọi chuyện lắng xuống, tâm hồn tôi có thể bình thản mà gác lại mối quan hệ này. Hiện tại tôi đã có chồng và bé con đáng yêu kháu khỉnh nhưng thật sự mỗi khi nhớ đến tôi lại cảm thấy đau đáu trong lòng.

8 năm sau bạn thân tôi (A) rủ họp mặt, tôi không ngờ cậu ấy (B) lại là người nhờ bạn thân tôi đi gặp gỡ và tôi đã gặp B ngày hôm đó trong sự bất ngờ. Ba chúng tôi hỏi thăm vài câu qua loa rồi ngượng ngùng đi về, một cuộc gặp gỡ nhạt nhẽo.

Vài tháng sau A hẹn tôi đi uống nước, cậu ấy mới nói B cũng sắp kết hôn. 8 năm trước B chia tay tôi vì tôi bên đạo Thiên Chúa, đây là lý do ba mẹ B không đồng ý cho hai đứa tôi quen nhau và bắt cậu ấy chia tay tôi mà tôi không hay biết. Sau khoảng thời gian rạn nứt vì cãi vã những chuyện không đâu, tôi quyết định dừng lại vì B có người thứ ba, tôi hận cậu ấy đến tột cùng vì đã phản bội tôi. Bây giờ tôi mới biết B cố tình làm như thế để tôi quyết tâm dừng lại vì quá thương B tại thời điểm đó.

 Ngày đó sau khi chia tay tôi B cũng nuối tiếc rất nhiều, cho đến bây giờ thỉnh thoảng cậu ấy vẫn hỏi thăm tôi thông qua A xem tôi sống có tốt không nhưng chưa bao giờ cậu ấy trực tiếp hỏi thăm tôi. Thì ra... khoảng thời gian đó không chỉ có tôi cảm thấy đau khổ ấm ức.

Bây giờ tôi đã có gia đình, cậu ấy cũng vậy, mọi chuyện năm xưa cũng đã được làm sáng tỏ. 

Chúc cho gia đình bé nhỏ của tôi mãi mãi thương nhau như bây giờ. Và, chúc cho gia đình mới của cậu hạnh phúc, có lẽ lần gặp sau 8 năm đó là lần cuối cùng cậu và tớ gặp lại, tớ xin lỗi vì hôm đó cậu lặn lội đường xa lên thăm mà tớ chỉ gặp cậu nói chuyện vài câu rồi ra về. Tớ viết ra để cất câu chuyện vào diễn đàn và sẽ không nhớ trong đầu những chuyện cũ nữa. Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ trải qua quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất.

Tạm biệt!