Bởi vì mình thấy sợ và ám ảnh cái cảm giác bị anh lạnh nhạt, vô tâm.


Thấy sợ khi mà quan hệ giữa mình vs anh cứ sao mà lỏng lẻo.


Anh chưa bao giờ khiến mình an tâm vào TY của hai đứa.


Lắm lúc anh hờ hững khiến cho mình nghĩ là mình có người yêu cũng như ko có.


Tối tối 1 mình, cuối tuần cũng thế.


Còn anh dành 24 tiếng các ngày cho những việc khác, ko dành thời gian đến mình.


Mình rủ thì anh đều có lý do để ko gặp.


Hết lần này đến lần khác.


Lúc mình buồn, đang cần anh nhất, thì anh lại ko ở bên.


Một là anh vô tâm, hai là anh đã có người khác.


Tối nay mình sẽ hẹn anh đi cà phê.


Để nói lời chia tay.


Không phải vì ko yêu a.


Mà vì ko muốn gắn bó vs 1 người vô tâm như thế.


Ko muốn giữ lại 1 người mà tc người đó dành cho mình cứ nhàn nhạt như vậy.


Mới yêu nhau chưa lâu mà đã thế này.


Thì sau này, tc của anh còn được bao nhiêu??


PHẢI QUYẾT TÂM NÓI LỜI CHIA TAY.


QUYẾT TÂM QUYẾT TÂM!!