Các chị ơi, thỉnh thoảng nghĩ về tình yêu chút cho nó lãng đãng, lãng mạn nhỉ.


Em có 1 kỷ niệm nho nhỏ mà vẫn nhớ mãi: Ngày mùng 7/3, người ấy gọi điện cho em hỏi chuyện rất bình thường, em bảo em đang ở nhà, làm cái này, cái nay... Người ấy gọi điện xong dập máy rất bình thường. 1 lúc sau thấy đến nhà em cầm 1 bó hồng phơn phớt đẹp ơi là đẹp. (Sau này dù có bao nhiêu hoa Y Ly, rồi điện hoa em vẫn không thấy đẹp như thế). Mà em nhớ nhất kỷ niệm đó vì cách tặng hoa bất ngờ ấy, làm mình còn không kịp ăn mặc tử tế mà tiếp cơ. Lúc đấy sao trong mắt mình chàng lãng mạn thế! Mà sau này 2 đứa chẳng đến với nhau được. Bây giờ chàng vẫn chưa lấy vợ, vẫn lận đận đi tìm tình yêu. Còn mình thì đã có chồng và con rồi. Vẫn có thể thân và chia sẻ bao nhiêu điều hơn cả chồng mình. Thế mà lại không phải là tình yêu mới hay chứ.


Nhiều lúc nghĩ về kỷ niệm ấy lại thấy tâm hồn bay bổng, chơi vơi... Ai có kỷ niệm tình yêu nào chia sẻ nhé! Em nghĩ đọc những kỷ niệm ấy sẽ làm ấm lòng các chị em./.