Tình hình là em là fan của Webtretho và hay lên đây đọc tâm sự lắm á. thấy mấy chị thất tình nhiều rồi chia sẻ cái bí quyết của chị Mai Tình Yêu á. em cũng đăng kí và dùng roài nên chia sẻ cho mấy chị á.


chuyện của em lấm li bi đát. haiz, em không có tiện kể. sau khi bị bạn ý nói chia tay sau 3 ngày mình gọi điện cho chị Mai gấp. hehe. mà tâm trạng lúc đó á, khùn lắm luôn anh chị ạ. em không biết phải làm gì. mà tính em cũng kiu ngạo lắm í. Em cũng biết ko nên nói gì sau chia tay. và em tìm đến Chị Mai. chị Mai là chuyên gia thì sẽ có kinh nghiệm hơn và đó là điều em làm đầu tiên á.


về cảm xúc sau 1 ngày hay sau khi nói chia tay thì các chị biết roài đúng không nè. em không khác lắm đâu á. dù câu chuyện là gì thì sau khi chia tay thì mình rơi vào cảm giác tuyệt vọng, buồn chán. lần đầu tiên em mới biết ăn canh bún mà như uống nước lả, không biết đói là gì luôn á. mà cái đầu em không làm việc được luôn em nghỉ làm miễn báo cáo luôn. Ha ha, roài á cứ nhớ bạn ấy sau đó thấy mình hối hận dễ sợ. Bala bla...


em lên Webtretho thì thấy ai cũng giống mình. haiz nhưng tính em tự chủ cao nên em nhất quyết không thể để em rơi vào trạng thái này được. em phải chấm dứt nó ngày lập tức.


ôi, nói đến đây sao em thấy có lỗi với chị Mai ghê á. em á, cứ làm phiền chị ấy. trời, các bạn biết ngày đầu tiên thế nào không???


" cái quái gì thế này, phải làm sao. chị có phải là em đâu mà kêu em làm vậy. chị có hiểu đc không mà giao em cái nhiệm vụ khùng này. em thà á chết chứ không làm, nó sao sao á" đó đó ngày đầu tiên của mình á. nhưng mình vẫn làm theo yêu cầu của chị ấy. vì mình đã hứa là phải nghiêm túc với bản thân á. hic hic. làm miễn cưỡng lắm. Họ chia tay mình mà mình nói với họ như đúng rồi. sau khi làm xong gọi điện chị Mai, em làm roài, nhưng kì quá. sau đó chị ấy giải thích là " đó là cách để em lấy lại quyền chủ động cho mình "


những ngày tiếp theo thì sao nào??? kaka, tức nhiên là có nhớ chứ, nhớ lắm luôn. mà á. phải nghiêm túc nghiêm túc với bản thân. nhiều khi phát điên chị Mai lắm á. cái quái gì vậy, bắt em đi học cái này cái kia, kêu em đi hẹn người này người kia. Hu hu, roài á bắt em hoàn thành cái này cái kia. ức lắm chớ, em muốn chỉ có 1 mà. chị biết à. nhưng!!! nghiêm túc nghiêm túc thế là cứ làm theo nhiệm vụ quên bén cái con người tàn nhẫn kia.


tiếp theo thì cảm thấy thế nào ta??? Ha ha. em cười lượm răng ko kịp á. vui Chứ sao, cái nỗi nhớ nó vơi đi. em thấy em yêu em dễ sợ. nói thật là cái ngày 19-20 á, em không biết em có thật sự yêu anh ý không nữa mà. rồi á, em nghĩ đến khoảnh khắc quay lại tự nhiên em khự lại á. chị Mai hướng dẫn tốt cộng thêm em làm tốt và nghiêm túc. nên em cảm nhận mìmh thay đổi từng ngày.


còn nhớ lúc đầu á mong anh quay về. mà giờ á nghĩ cảm giác bên cạnh anh ấy giờ sợ hơn. Tự nhiên mất cảm giác và thấy mình yêu mìmh hơn á.


roài á, mình học đc nhiều lắm nè. mấy bạn có muốn nghe cái kết có hậu như truyện cổ tích không nè??? thật á.


sau nhiều lần làm nhiệm vụ á, mình level lên nè. kỹ năng nói chuyện lên nè, kỹ năng thấu hiểu đàn ông lên nè vì học mấy câu thần chúa mê đắm á.Nên á, tự nhiên mình lại quyến rũ được một người đàn ông thành đạt, độc thân. ( giải thích thêm á là mình ko dùng kỹ năng chị Mai dạy đi quyến rũ người ta đâu nha, lúc làm nhiệm vụ thì chị Mai đồng hành rồi mình thấy mình khác á, mình chưa kịp dùng gì cả thì ảnh thích mình, mình còn trách không cho mình cơ hội thực hành gì hết, ức vãi ghê)


giờ mình còn 1-3 ngày nữa là xong á. nhưng mình thấy tuyệt vời với người đàn ông hiện tại. ấy, bạn đừng nghĩ sao mình quên tình cũ nhanh á. Thật ra bạn cần có 1 người thầy tâm lý bên cạnh ấy để giúp bạn vượt qua qua những giai đoạn đó.


với người đàn ông hiện tại này á, mình tin tưởng và tôn trọng. tuy nhiên mình phải học chị Mai nhiều về bí quyết giữ mối quan hệ với chàng á. nên mỗi tiến triển mình điều nói với chị Mai để chị ấy chỉ cho mình.


là phụ nữ, con gái á, đôi khi bạn sẽ không biết cư xử thế nào cho đúng với người đàn ông của đời mình rồi dẫn đến chia xa. bạn đừng đổ lỗi cho đàn ông của bạn mà bạn muốn cuộc sống hạnh phúc thì bạn phải thay đổi á.


cái này học được từ chị Mai nữa nè, thế giới đàn ông á. rất thú vị. phụ nữ cũng vậy. nên ta phải học thật nhiều để thấu hiểu họ. Suy nghĩ 2 phái khác nhau á nên bạn phải học cả ngôn ngữ phái mạnh để thấu hiểu họ. bạn đừng đặt gánh nặng toàn bộ cho người đàn ông của mình mà hãy chia sẻ cùng chàng á.


nếu bạn muốn chàng yêu bạn như bạn mong muốn thì bạn cũng phải yêu chàng lại như thế.


em sẽ cập nhật cả nhà bi quyết yêu chàng của em khi xong hành trình tiếp theo với chị Mai nhé.


Ps: gửi đàn ông của em, em biết anh sẽ đọc được nhưng em muốn nói cho thế giới này em tự hào về anh như thế nào. Em tôn trọng và Trân trọng anh- người đàn ông của em. em hứa sẽ làm anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất. hehe


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Sam92