Hôm nay mình vào Invisible-scanner, scan nick của cậu. Thấy online. Lâu lắm rồi. Từ hơn 1 tháng trước mình ko còn thấy cậu online. Mình đã xóa hết mess trên ĐT, trên YM, xóa cả số ĐT của cậu nữa. Nhưng mình vẫn thường scan nick của cậu. Mình vui lắm, mà hình như quả tim mình tự nhiên đập linh tinh. Mình click vào nick của cậu “ 100 năm rồi bạn nì ko online”


Cậu để 1 cái hình :(( rồi kệ đó. Lâu sau mới sign in bằng nick khác, cái nick mà cậu nói là của cô bé đó rồi chào mình lại


Mình buồn, tất nhiên. Nhưng mình vẫn để 1 cái mặt cười :D


Mình sẽ nhớ lại tất cả những gì đã có trong 1 khoảng thời gian ko dài lắm, nhưng đã nâng mình lên những khi mình mệt mỏi, những khi mình buồn, những khi mình cần ai đó làm cho mình cười