Em chào cả nhà ạ, kể từ khi chia tay môi tình đầu em lăn lê bò trườn với hội mình cũng tròn 3 năm rồi, qua 3 năm lẻ bóng đi về em vẫn chăn đơn gối chiếc, quen thì nhiều mà chả được bao nhiều, phần thì người ta tự nhiên cắt đứt với em, phần thì do em chán người ta, Nói chung dài nhất cũng chỉ 1 tháng thôi ạ, lúc chia tay mối tình đầu em bơ vơ hụt hũng người như con điên, bản thân luôn dằn vặt suy nghĩ tại sao tại sao rồi giá như rồi ước gì đúng là định mệnh thật. Đi coi bói thầy bói bảo số em cao số nên lận đận tình duyên tình đên rồi tình đi, mà nhiều lúc em cũng chẳng biết vì sao nó đi, thêm nữa độc thân lâu ngày nên chắc em đâm ra ảo tưởng ai mà quan tâm em một tí là em sửng sốt cứ nghĩ họ tích mình bởi tính em được cái dễ dãi lắm, ai thích em là em thích lại thôi ahihi :)). dạo gần đây em lại có thêm cuộc tình 1 tháng và mới chia chân được 2 tuần, tuy 1 tháng thôi nhưng con tim em nó rung động thật sự sau 3 năm ngủ yên chai sạn, em đã yêu thật sự rồi cả nhà ạ và cứ tưởng là duyên đến cuối cùng chúng em cũng tìm được nhau, em đã tưởng tượng đến ngôi nhà và những đứa trẻ vậy mà vẫn chia tay, đúng là ở đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra em lại vật vã lại đau khổ lại suy nghĩ và vẫn điệp khúc cũ tại sao và ước gì...Nhưng lần này không giống như mấy năm trước em thấy mỗi cuộc chia tay đều có lí do cả nên cứ coi như thêm kinh nghiệm cho bản thân, năm nay em đã 27 cái xuân xanh rồi cả nhà ạ.


Nên chị em nào vừa bị bồ đá hay đá bồ cứ ung dung mà sống, tụi nó bỏ mình hay mình bỏ đó âu cũng là duyên phận thôi, do mình may mắn nên mình k sánh bước cùng người ta...các chị em nhất quyết phải ngẩng cao đầu không được bị lụy nhé, bị lụy là đàn ông nó khinh cho đấy, cái này em rút ra được từ mối tình đầu nên giờ mối tình tiếp theo vừa chia tay đây mặc dù rất nhờ, rất thương và rất muốn gặp nhưng khi họ đã có ý muốn rời xa em thị em cũng say goodbye luôn không thèm quay đầu nhìn lại, đường mình thì mình cứ bước thôi chị em ạ. bởi đàn ông khi đã nói chia tay tức là họ đã hết yêu rồi vậy thì chúng ta cần gì nữa


Thứ hai các chị em muốn nhanh quên thì xóa hết các tn, cuộc gọi liên quan đến người cũ đi ạ, không thấy không biết sẽ khỏe hơn


Thứ ba rời xa mấy cái truyện ngôn tình, bớt like mấy trang ủ rũ trên fb, sáng nay em đã bỏ theo dõi hết mấy trang suốt ngày rên rỉ y đương trên fb rồi


Thứ 4: TÌm cái ảnh nào của mình thật đẹp nhìn vào đó mà chiêm ngưỡng mình đẹp mình có quyền (mặc dù em k được đẹp lắm 8-}


Thứ 5: Dưỡng da chăm sóc sắc đẹp, lúc nào cũng phải to son điểm phấn nhé cả nhà, cứ đẹp là dzai nó thèm thôi


Cuối cùng: Chị em nhất quyết đừng nghe nó bảo anh chia tay vì gia đình, vì muốn tốt cho em, bla bla rồi ví dụ hắn có người khác thì hắn cũng sẽ bảo vì gia đình ép, vì để quên em, ...nhất quyết đừng tin nhé, tụi nó có bài cả rồi đấy


Chúc chị em mãi vui tươi và xinh đẹp


p/s: có chị nào biết cách giảm cân nhanh không nhỉ