E là nam, năm nay 25t, e và bgai quen nhau hơn 1 năm và ctay cũng 1 lần vào năm ngoái, nhưng sau 1 tháng thì 2 đứa cũng quay lại đc, và e lúc đó đã hứa và nói đủ điều, chủ yếu là do bgai e ghen tuông và kiểm soát mọi thứ, đt hay fb các kiểu.. Và năm nay e và gd đã qa Úc định cư, và xa bgai e đã đc gần 4 tháng. Trong một lần ghen tuông vô cớ và e cũng hay hời hợt với ng yêu e nên đã nói ra rằng đừng trông đợi và mong chờ j nữa hết. Điều đó vô tình làm cô ta tổn thương. Cô ta ở Việt Nam! phải chịu cảnh cô đơn, chấp nhận chờ đợi e, mà e o biết nghĩ đén ngta, nói e chỉ biết yêu bản thân mình và không chung đường ( cô ta muốn ơ Việt Nam! ). Sau đó cô ta đã chủ động ctay, giờ đã được nửa tháng rồi, và đầu tháng sau e về ( cô ta biết, nhưng nói sẽ không gặp e ), nói e đừng hy vọng j cả, nói có ng mới rồi. E thật sự rất đau và sock, nhưng khoảng cách địa lý và cách e đối xử đã làm cô ta tổn thương và chắc rằng cũng khó níu kéo. Kỉ niệm thì nhiều và đẹp đến mấy cũng vô giá trị.. Ai có thể giúp em nên làm gì vào lúc này không. Cô ta chặn sdt,fb,zalo đủ thứ, lần này quyết tâm lắm rồi..