Có mẹ nào đã từng trải qua thời yêu đương gặp anh chàng người yêu như em cho em xin ý kiến với!


Em với người yêu yêu nhau được gần 3 năm rồi, em là mẫu con gái nhiệt tình, lúc nào cũng hăm hở, mạnh mẽ trong tình yêu. Đi chơi, giận dỗi hay bất cứ một quyết định nào em đều rất dứt khoát. Ngược lại, cái chàng người yêu nhạt nhẽo tới bến. Không hẳn là anh ta không yêu, vì có yêu mới ghen lồng ghen lộn, suýt mấy lần chia tay nhau hẳn vì cái tính ghen tuông vô cớ. Ấy thế nhưng tính tình bình thường lại hết sức nhạt nhẽo và lạnh lùng. Em ngoại hình cũng không tệ, vòng nào ra vòng ấy, các anh cũng không phải không có người theo, nói chả ngoa là nhiều, từ bác sĩ, kĩ sư, công an...em đủ cả.. Yêu anh này lần đầu mà thấy ghê quá. Kén chọn bao nhiêu yêu đúng lão lạnh lùng. Chả hiểu thế nào, lúc nào cũng miệng anh yêu em lắm với yêu vừa, đi chơi thì kéo tay bằng được ôm eo, đội mũ bảo hiểm cho người yêu, chiều chuộng đủ thứ. Ấy thế nên em lấy làm không hiểu vì sao yêu như vậy mà vẫn cứ lạnh lùng. Giận nhau, em giận mấy ngày cũng chẳng thèm qua, chỉ nhắn tin với gọi điện. Mà nói công ty ông ở xa cho cam, đằng này cách có 5 phút đi xe máy. À, dạo này lão được lên chức, đang trong thời gian thử việc nên nghe nói bận lắm..haixxx.Thấy người yêu không nghe máy, nhắn tin không trả lời là cũng thôi, không nói gì nữa, chỉ hỏi mỗi câu nhạt nhẽo : Em không nghe điện thoại anh gọi à????. Chán nản hết sức. Suốt ngày em kếu anh nhạt nhẽo thế, hắn ta chỉ ù ờ nói thế mà nhạt nhẽo. Cả ngày đi làm tối về mới gọi điện với nhắn vài cái tin xong đi ngủ. Chả hiểu thế nào nữa. Nói hắn có con khác thì không phải, em đã kiểm tra suốt rồi. Âu cũng là cái tính như vậy, từ ngày mới yêu đã thế. Ngẫm ra chán nản tột độ. Em đang chán nản quá. Con gái muốn luôn được yêu thương và quan tâm mà có người yêu bị đối xử thế này chán quá.


Đang tính chia tay các mẹ ạ, lần này giận nhau nếu hắn vẫn tiếp tục như vậy chắc em nghỉ yêu luôn, em năm nay 25 rồi mất thời gian 3 năm với lão quá đủ rồi. Không thể chịu được thêm nữa. Các mẹ cho em lời khuyên nhé!