Tôi 24 tuổi, là con gái miền Bắc thuần chủng 100%. Đọc xong cái bài thơ Tính tình con gái 3 miền mà tôi có quá nhiều cảm xúc.



Cũng xin nói ngay rằng tôi vừa chuyển công tác từ Hà Nội vào Sài Gòn gần 2 tháng. Mặc dù mới chỉ loáng thoáng nhận biết được sự khác biệt về cách sống của hai miền Nam Bắc, nhưng tôi đủ tự tin để khẳng định chắc như đinh đóng cột ai viết bài thơ này là một con ếch cực ghẻ đang ngồi dưới một cái giếng rất sâu.



Nhiều người nói rằng tác giả là một anh chàng. Tôi cũng đoán thế. Thôi thì cứ cho đặt giả thiết tác giả đúng là giai đi.



Mà nếu như anh là trai Bắc, tôi nghĩ chẳng cần phải nói thêm một lời nào nữa. Bởi các cụ có câu “Con không chê cha mẹ khó. Chó không chê chủ nghèo". Anh xứng đáng được đá ra rìa xã hội vì ôm cái suy nghĩ quá tiêu cực về những người sống bên cạnh mình.


Còn nếu anh là người Trung hay người Nam, tôi xin hỏi anh một câu đơn giản lắm: Anh quen được bao nhiêu người Bắc? Cả trai, cả gái? Cả già, cả trẻ? Để có thể tổng kết ra những ý thơ khiếm nhã đến vậy?



Nếu tôi đoán không sai thì cái chủ thể "con gái Bắc" của anh trong bài thơ này phải hiểu theo nghĩa rộng là tất cả phụ nữ Bắc. Nực cười! Làm một phép toán đơn giản nhé. Cứ ước chừng Việt Nam có 90 triệu dân, chia đều cho ba miền, tức miền Bắc có khoảng 30 triệu dân. Chia đều tiếp cho hai giới tính, thì miền Bắc có ngót nghét 15 triệu người là nữ. Anh có quen được đến 0,001% tổng số phụ nữ Bắc không?



Anh chính xác là siêu nhân mới có thể gom tất cả 15 triệu người đó, nhồi nhét vào ba cái nhóm tính cách "điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền", "dịu dàng mà khoe khoang", "duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt". Nếu đơn giản thế thì còn gì là đời. Nên xin được thưa với anh rằng, chỉ có những kẻ đầu to óc bằng quả nho như anh mới tự nâng tầm mình lên cao hơn người khác để đưa ra những thứ tổng hợp, phán xét ấu trí như thế này.



Trưa nay, một chị cùng cơ quan share link cho tôi bài báo viết về bài thơ của anh, tôi đọc chỉ cười cho qua vì nghĩ rằng nó là suy nghĩ thiển cận của một anh chàng nào đó. Ngó xuống phần comment của độc giả mới thấy rất nhiều ý kiến phiếm diện, tiêu cực thì quả thực tôi quá ngỡ ngàng tại sao người ta lại nghĩ về nhau xấu như vậy? Nghe như kiểu con gái Bắc là một "giống người" xấu xa đáng mang quẳng hết ra biển cho tuyệt chủng luôn vậy.



Tôi đang sống và làm việc giữa một cộng đồng những người Nam. Có người đã từng ra Bắc, quen thân nhiều người Bắc. Có người chưa và cũng ít tiếp xúc với người Bắc. Ai hiểu chuyện sẽ biết rằng anh đang nói nhảm. Còn ai vô tình không hiểu hoặc cố tình không hiểu, thì anh đang gieo vào trong đầu họ những suy nghĩ tiêu cực về con gái Bắc. Phân biệt vùng miền một phần vì những suy nghĩ ném đá hội nghị này mà ra.



Đúng là lộn tiết vì cái bài thơ vu vơ của anh vô cơ xúc phạm đến tôi, đến gia đình tôi, bạn bè tôi, những người quen của tôi, và tất cả những người sống ở miền Bắc mà. Ví dụ đơn giản như thế này thôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ sống đúng mực. Hết lòng vì chồng con, vì gia đình. Sống có trước có sau với bạn bè làng xóm. Các chị gái của tôi cũng vậy. Họ cũng yêu, được yêu, kết hôn và đang sống rất tốt. Cớ sao họ lại bị anh đánh đồng thành "con gái Bắc" với toàn là tính xấu như vậy.



Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy thật tội cho anh và cho tất cả những người đang ôm ấp suy nghĩ quá tiêu cực về con gái miền Bắc. Ăn ở thế nào mà gặp toàn gặp những điều chẳng lành đến mức phải thốt ra những lời này.



Cũng xin nhắc tới anh chàng Nguyết Tất Nhiên nào đó là chính chủ của bốn câu thơ đá đểu con gái Bắc. Tôi đọc cả bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên cảm nhận được mùi thất tình nồng nặc trong đó. Thôi thì thông cảm cho anh sầu mà đâm ra hằn học với đời. Nhưng cũng phải thừa nhận đẳng cấp cao của cô gái Bắc nào đã reo giắc được quá nhiều thương nhớ mới khiến được anh chàng cảm xúc dạt dào như thế. Hè hè



Thôi viết thế cho xả giận. Tôi hiểu và nghĩ rằng ai cũng hiểu chân lý ngàn đời rằng ở đâu cũng có người này, người kia. Chỉ xin nhắn nhủ với những kẻ thích thú với cái trò phân biệt vùng này, vùng kia thì thôi ngay đi. Cố mà hiểu cho đầy đủ thế nào là "dải đất hình chữ S thân thương".



Tôi cá là sẽ có người sau khi đọc bài tôi viết lại gào lên rằng "con gái Bắc đanh đá, ghê gớm". Ờ thì tôi thừa nhận tôi thế đấy. Nhưng khuyên mọi người thận trọng hơn khi dùng những cụm từ đề cập đến một cộng đồng người nhé. Uốn lưỡi không được 7 lần thì cũng 1-2 lần trước khi nói nhé.