Câu chuyện của chúng e là , e và a ấy quen biêt nhau trên một page mxh sau khi nói chuyện tìm hiểu chúng e chính thứ từ tìm hiêu chuyển sang yêu là đến nay được 1 năm(4/1/2018) anh theo đuổi e 3 tháng cứ kiểu nt nc qua fb,zalo e mới gặp mặt a ấy. Sau lần gặp mặt đó chúng e tiếp tục và tình cảm ngọt ngào hơn, a thì sn 85 e thì 92 tuổi hai bịn e xem thì k khắc ạ bình thường, chusnh a thừa nhận e va a nchuyen rất hợp và a rất thích e, gdunh a là người bắc gốc bắc giang nhưng ngje e kể do sống ở bắc khắt khe qua k sống dc nên gdinh a và bên ông bà ngoại cậu mợ tiến vào nam để sống và laajo nghiệp, qua lời kể gua đình a gốc gác lớn ông bà nội ngoại con đủ, ông ngoại là gì đó mà có công xây dựng lăng bác hồ, ông nội thì ở bắc giang chủ tịch huyện hà bắc gồm bắc giang và bắc ninh, nửa dòng họ thì ở hà nọi là về nhà nước chính trị quân đội gì đó, nửa thì tring nam là về kinh tê kinh doanh như gdinh và e đã kể ở trên, và a là cin trai trưởng có thể gọi là cháu đích tôn cả ba và mẹ đêu là con cả mà.chúng e rất yêu thương nhau khi e mổ a cũng nghi làm để vài nuôi e, khi e cần a đều có mặt như ốm đau hay khi giận hờn thì a đều chay lại nhà nói chuyện chứ thấy noi qua tin nhắn k ổn cũng a cũng k nói, về gdinh e thì cũnglàm về kinh doanh ksan ở phú quốc bthan e khi biêt a là cô kế toán a thì làm bên nhà đất, gdinh e khá giả k nghèo a e ai cũng dc ăn học và có cơ sở làm ăn cả và có gdinh hết. Khi tìm hiu chúng e rất nghiêm túc tim hiu về cá nhân gia đinh là nhiu chứ k phải bâng quơ noi yêu nhau gặp nhau roi abc. Trong quá trinh tim hiểu và yêu nhau bọn e rất trân trọng nhau chưa bao giờ cãu nhau lớn tiếng ai cũng bjeet k ổn là im lặng lát nói chuyện tiếp cho xong chứ k phảu kiểu im lặng nọ kia, a đi đâu làm gì cũng hay chia sẻ cho e biết, gdinh hay bản thân có chuyện a cũng đều kể , htaji a là phó giám đốc của cty bđs cương vị là quản lý , chứ nói ra a cũng là 1 nvieen của cty bđs ạ, vì công ty dó có nhiu chi nhánh lắm. A cũng chia sẻ a và ba mẹ k hợp nchuyen hồi là xỉa nhau rối như canh hẹ nhưng e biết a yêu thương ba mẹ lắm mặc dù k hợp khắc khẩu nhưng chưa bgio a trách móc hay giận hờn mẹ, nhà thì thương e gái hơn, và e cũng hỏi sao a lớn tuổi chưa lập gdinh a có có nói k thể lập gdinh sớm dc vì lúc đó chưa có gì trong tay ba mẹ cũng tìm mai mối nhưng a k chịu( tim hiu bên tring hay k e k biết vì bọn e cũng tôn trọng nhau k ai đụng đến đthoai của đối phương nếu k cho phép), a nói ba mẹ a bí tay hết lời ròi nên mặc a, và e cũng thế e cũng dc va mẹ tìm chỗ cho nhưng k hợp cũng thôi, bọn e nói chuyen hợp nhau nhìu điểm tương đồng lắm e thì tính vui vẻ nữa luôn chọc cho a cười và a nói ở bên cạnh e a thây vui vẻ và binh an lắm, chúng e nói chuyện tương lai rất nhiu nói 2020 cưới, 2021 sinh con nọ kia các kiểu e nghĩ ng đàn ong trưởng thành như a khi làm gì nói gì sẽ điều suy nghĩ rất kỹ nên e tin, khi ba e gãy chân a cũng vào viện thăm, rồi qua nhà ăn cơm nọ kia nhiu lần lắm, roi còn gặp gdinh e thưa chuyện cho phép tim hiểu e bài bản lắm có lẽ do a người bắc mặc dù sinh trong nam từ nhỏ sống tại sgon, a cũng nói ng bắc khó khăn, khó sống lắm nên hầu như k bgio về thăm ông nội ở quê,quý ông ngoại hơn, trong quá trình quen thì e có đổi việc a cũng ủng hộ còn cho e tiền xài nọ kia chính a chủ động nhưng k phải nhiu lần, e càng nghĩ a yêu e hơn, có cái a ham làm lắm đôi khi cũng hơi vô tâm chút nhưng nói ra a hiểu a xin lỗi liền hà chắc có lẽ a là ng lớn rồi, a cũng mới mua hai căn hộ cũng lâu lau chở e lên đó chơi hoài, và có về phú quốc e chơi nữa ra mắt gdinh e luôn, bọn e vẫn vui vẻ k có vde gì cả sau đó ngày 31/12/2018 cuoi năm a có dẫn e về gặp nhà a, do nhà a đang sửa k về dc nên ra quán ăn mà quán bbq đó là nhà a làm chủ cho ngta thuê, khi vào e vẫn vui vẻ chào hỏi ông bà ngoại và ba me a ây, e thì ngồi chéo vs mẹ nên cũng khó nói chuyện hay nhìn mặt nhau vì bị cản cái cây hút khói , e thì ngồi đối diện vs ông ngoại nên có ông ngoại bắt chuyện là nhiu e vẫn trả lời bình thường, nhưng k hiu sao mẹ a k hề hỏi e câu hỏi nào k hề bắt chuyện luôn e thù mang tâm lý hồi hợp vì cũng nghe a nói gd a khó mẹ thì qtring chuyện học hành sự nghiêp lắm, nhưng vào có lẽ ông ngoại hỏi hết roi nên chắc bác k hỏi có cuối buổi e ngại k dám ăn bác có cười cười bảo ăn đu cháu nọ kia kiểu thế thôi, bác hỏi nhà ở đâu xa k? E bảo dạ nhà con ở quận bình tân đi tầm 5-6km bác ạ thế là bác bảo xa, a btrai e bảo gần đi làm 9-10km cơ nên con thấy gần hai mẹ con nchuyen cứ kiêu chống thế là bác ấy trề môi ra k nói gì, sau đó cuối buổi a dẫn e về nhà ông ngoại chơi,cũng nchuyen nọ kia ông cũng bắt chuyện cha mẹ sao e cũng thật lòng kể ba mẹ hồi xua nghèo khổ chạy chiến tranh nên vào phú quốc nọ kia roi mẹ thì làm dâu cực khổ nuôi con cái mẹ rất giỏi v.v. Bthan ông ngoại thì đi nhiu ổng cũng xuong pq làm vuệc và hiu con người ở đó ra sao, ông quý ng pq quê e sau buôi noi chuyen gặp nhà a tói hôm đó a qya nhà ông chơi là e cũng nghi rồi sau đó e cũng có nchuyen vs ông qua zalo qua hôm sau a lạnh nhạt vs e, và e hỏi a nói mối qhe của a và e k ổn a cần khoảng lặng suy nghĩ.Và bọn e cho nhau 1 tuần sau đó a nt lại nói chta cần trưởng thành hơn htaji đang trên đà lập nghiệp nên chuyện xa xôi từ từ nghĩ và đây là thời đuểm để cta suy nghĩ lại xem có nên tuến xa hay k. E mới hỏi vaajy bay giờ a muôn mình ntn? A nói mình tạm dừng lại để suy nghĩ ,rồi a nói gd a rất tôn trijng và quy ba me e dạy dỗ các a va e rất tốt, riêng e là cô gái tốt khó ai bì thong minh, nhân hậu mọi thứ bên e điều nhẹ nhàng, nhưng cta cần phải cố gắng nhiu hơn vi gdinh a mẹ it nói khi ra ngoài nhưng bà là ng khắt khe muốn con cháu phát truển sự nghiêp có nền tốt mới mong cs hôn nhân tốt, rồi mẹ khó khăn sợ làm khó dễ e e ngột ngạt vs tính e khó thích nghi dc, bà còn nói so vs tuổi 2 đứa đáng lí giờ phảu có nền tảng tốt rồi, riêng ông ngoại nx e thì vui vẻ hoạt bát nhưng về đối ngoại còn khiếm khuyết,ròi a nói 1 năm qua giữa a va e bất cập về qdiem như tư duy tài chính, định hướng cviec, giáo dục con tre, xd gia đình nên khó đi xa vs a là con trưởng trách nhiêm nặng nề sau này phải gánh vác a khó nói mong e hiểu, con gái thiệt thòi ai hơn a cho họ 1 cơ hội a k muốn e bị ràng buộc về 1 dieu k rõ ràng trong tlai, nếu còn duyên mình còn nhau k thi cs cả hai tót hơn, mình giữ mức qhe bạn bè, a nói nếu gd e hỏi thì nói gd a khó qua hay sao cũng dc, roi mấy hsau a qua nhà cho e nửa kg bò a ôm và nói nhớ e hon má e bảo e hôn lại e k hôn rồi bọn e bắt tay roi a đi về. Mấy hôm sau a mời e đi ăn e trả tiền và sách cho a rồi bịn e có nchuyen a nói gì tùm lum gdinh a làm chính trị mà pq là đặc khu kte mà kinh tê là sân sau chính trị gì đó e k hiu gì luôn, rồi nói nền tảng hai gdinh khác nhau so sánh mẹ a cũng chăm gdinh nhung kiểu có tiếng nói bên ck hơn so vs mẹ e vì mẹ e hồi xưa làm dâu cực mà bị mẹ ck e ck kiếm chuyện vì 16 tuổi lấy ck oi,thêm cái gdinh e kieu huong e về mặt chăm soc gd nhiu hơn là sự nghiệp gia đình a thì ngc lại, sợ tư duy k tương đồng roi e bảo chắc sau này a lấy vk băc a nói có lẽ vậy nhưng k chăc, nhưng chắc là ng đó phải biết csoc gdinh, còn e htaji thì chỉ nữ công gia chánh, bthan e k có gì để chê chỉ là giờ e chưa định hướng dc cv ddeee theo nó mà có đam mê phấn đấu cho có sự nghiêp thành tựu, e nói a muốn tim một ng pn giỏi việc nước dảm việc nhà a nói ừ, e nói liệu pn đó còn k? A bảo do e k bjet còn sao k, sao k phải là 2 mà e bắt a chọn 1 in 2 e nghe vậy e cũng k nói gì nói ra mắc công bảo e dạy đời rôi lại k hợp e bbjet a là ng ham lam ưu tiên snghiep lam, lúc quen lúc nào a cũng hay nói e cố gắng phấn đấu có sự nghiêp nền tảng tôt mới mong con cái sau này ptruen a cần ng vk hiểu và chia sẻ nên cta cô gắng nhé. Qua những hành động e để ý a còn thương e e k bjest là thật k hay chỉi là a lịch sự ạ, a thì là ng điềm tĩnh lắm bởi mới làm sếp, giờ e và a ấy đã k nc 5 ngày rồi ạ , e còn mơ hồ vì ngnhan ctay của a lúc này lúc kia quá khi gặp a nc k có rõ ràng kiểu như a muon giấu giấu gì đó e hoi sau ban đầu a biet a và gd a vậy sao a k nói , a trl k lẽ cái gì trong nhà cũng nói rõ sao e roi a còn chọc e còn xanh và non lắm, e mong a/c cho e lời khuyên và xem a co còn yeu e k ạ? Và có cơ họi a llac lại k ạ? Hay a có ng mới bịa ra nói ạ, e cảm ơn