Mọi người ơi, mọi người tư vấn giúp em với.


Em có một cậu bạn thân, hai đứa chơi với nhau cũng được 9 năm rồi. Cậu ấy ít hơn em một tuổi, học cao đẳng nghề, còn em học đại học và đến hè năm nay bọn em đều ra trường. Cách đây 3 năm, khi em còn học năm thứ nhất, cậu ấy tỏ tình với em, nhưng em k đồng ý. Cho đến bây giờ cậu ấy lại tỏ tình. Em cũng có tình cảm với cậu ấy, nhưng chỉ băn khoăn một điêu là cậu ấy ít tuổi hơn em với học kém hơn em thôi ạ. Ngoài việc học kém ra thì em chẳng chê cậu ấy điểm gì. Hiền lành, ngoan ngoãn, không mắc tệ nạn gì, chịu khó (đi học 3 năm bố mẹ không phải nuôi tý gì), bên cạnh đó cậu ấy cũng có mấy cô tỏ tình với nhưng cậu ấy không đồng ý và cứ nhất quyết chờ em trong suốt 3 năm. Hai gia đình cũng biết nhau và bố mẹ bạn ấy cũng rất quý em. Em cũng nói thêm, gia đình em ai cũng học đại học trở lên, còn gia đình cậu ấy chẳng ai học đại học cả nên em sợ sau này nếu lấy nhau sẽ rất khó có tiếng nói chung. Em phân vân quá, theo mọi người thì em có nên tiếp nhận tình yêu này không ạ?