Chào mọi người! em đang không biết chàng dở trò gì nữa, hay là muốn rút lụi rồi. Mọi người tư vấn giúp em với nhé!


Tụi em cũng mới bắt đầu thôi, chừng 2 tháng. Tụi em ở xa nhau nên cũng ít gặp, chỉ hỏi han quan tâm nhau qua điện thoại. Hôm noel và tết tây rồi, chàng cũng lên nhà em chở đi chơi vẫn vui vẻ nhiệt tình. Bỗng nhiên gần tuần nay chàng ít nói hơn hẳn, ít chủ động nói chuyện với em hơn trước, em nhắn tin thì 1 lúc lâu sau mới trả lởi ( em vẫn biết là chàng cũng thuộc dạng ít nói, cv cuối năm cũng hơi bận rộn). Em nhắn tin có nói là thấy chàng khác, có việc gì khó khăn hay cần giải quyết thì nói cho em biết nhưng chàng bảo là không có gì, chàng vẫn nhắn tin cho em nhưng giống như không muốn nói chuyện, em thấy cứ nhạt nhạt thế nào ấy, thấy khó chịu lắm rồi. Em định hỏi nếu chàng muốn dừng lại thì em dừng luôn. Mọi người tư vấn cho em với nhé, có bác trai nào hay thế này ko, giải thích hộ em với...