Dear các mẹ,


Tình hình là em đang phát hiện gấu nhà em càng ngày càng bạo ...


trước giờ hôn hay ôm là chuyện bình thường ...


Cơ mà hôm qua có chuyện thế này .. Em đang học tiếng Trung và đặt mục tiêu mỗi ngày học thuộc 5 chữ mới ... Em cho gấu em chọn 5 chữ để em học trong ngày ----> Gấu chọn : Hôn, nắm tay, cởi và em bé ...


Em hiểu ngay mưu đồ của gấu em rồi. Nhưng em theo quan điểm "True love wait" chưa cưới thì còn lâu ...


Cơ mà thực ra gần đây em chống đỡ khá yếu ớt với gấu ...


Các chị có cách nào tăng khả năng tự vệ trước mưu đồ của gấu không? Chả nhẽ giờ em hạn chế gặp gấu thì cũng không ổn ... Em chỉ sợ có lúc nào đó em mất khả năng tự vệ với gấu thôi ... :(