- Mình và bạn trai cùng tuổi nhau và yêu nhau khi học năm nhất cao đẳng rồi đến khi tốt nghiệp liên thông đại học. Mình ở thành phố và bạn trai mình sinh viên ở trọ. Mình và bạn trai có thể thoải mái nói chuyện vói nhau về mọi thứ, mình đã bị ảnh hưởng nhiều bởi phong cách ăn mặc, suy nghĩ, âm nhạc, phim ảnh của bạn trai. Mình và bạn trai có thể chia sẻ pass của facebook, email ...


- Nhưng cách đây khoảng gần 2 năm, bạn trai mình đang đi chơi với mình thì bạn gọi điện rủ đi cafe, bạn mình đồng ý và chở mình về mà không cần hỏi ý kiến của mình. Mặc dù trước đó bạn mình nói là không hợp với những người bạn này, chơi chỉ xã giao thôi ( bạn cấp 3 gồm 1 nam tên L + 1 nữ tên T, bạn của bạn trai mình không ai biết mình vì ghét bị hỏi hang này nọ, còn mình biết những bạn này qua lời kể của bạn trai mình ).


Gần đến ngày thi tốt nghiệp liên thông đại học, 2 người bạn đó rủ bạn mình đi Đà Lạt chơi, bạn mình nói với mình không muốn đi vì đi với họ rất chán, không hợp với bạn mình. Nhưng cuối cùng bạn mình vẫn đi dù mình không muốn.


- Sau đó không lâu thì tình cờ mình mới biết bạn trai mình đã đổi pass facebook và không cho mình biết vì không mỗi người cũng nên có riêng tư. Mình đã rất buồn vì nghĩ bạn trai mình không còn tin tưởng mình vì tuy mình biết pass nhưng không bao giờ vào facebook của bạn trai mình mà không xin phép cả. Bạn trai mình luôn cảm thấy khó chịu với mọi việc mình làm. Một hôm khi đi chạy xe trên đường và bạn trai mình có tin nhắn nên đã dừng xe xem và nhắn tin lại, mình chồm lên xem và hỏi gì vậy bạn nữ T nhắn tin ah, bạn trai mình đã nạt mình xem cái gì. Trước kia trong danh bạ điện thoại số của mình được lưu dưới tên là Muse ( nàng thơ ) nhưng giờ đã đổi lại thành tên mình, bạn mình bảo vì mình thích nên bạn trai mình mới để vậy. Bạn nữ T trong danh bạ từ tên giờ đã chuyển sang Muse thay thế cho mình. Bạn trai mình nói là để cho vui thôi, mình cũng không nói gì vì nghĩ bạn mình luôn tốt với bạn thôi.


- Sau khi tốt nghiệp liên thông vì gia đình bắt buộc và tìm được việc làm nên bạn mình phải về quê. Sau đó do có việc trên này nên bạn mình đã ở thành phố khoảng 1 tháng, mình phát hiện ra tấm hình của bạn nữ T trong ví của bạn trai mình, bạn mình giải thích là do bạn nữ T cho hình nên nhận thôi. Ví bạn mình đang xài ví mới cũng là cũng bạn kia cho. ngày 14/2 vừa rồi bạn mình có việc lên thành phố nhưng không có ý định đi chơi với mình vì nói là do mình phải đi làm mắc công lại nghỉ làm ( mình có thể xin nghỉ mà ) và bạn trai mìn về quê trong ngày 14/2 cùng với bạn nữ T. Mình có hỏi là 14/2 bạn nữ T không đi chơi với bạn trai ah, bạn trai mình kêu không biết.


- Và đầu tháng 4 chúng mình chia tay vì bạn trai mình nói không hợp nhau, không có tương lai, và cũng sẽ không cưới mình làm vợ đâu. Mình thật sự shock và khóc liên tục suốt mấy ngày khóc sưng hết , trước đó mình có hỏi chúng mình yêu xa thì có xa mặt cách lòng không, bạn trai mình bảo " còn lâu mới quên được mình ". Mình đã hỏi lại vì sao không hợp, không thể cưới mình thì bạn mình nói đã không còn yêu mình như trước và kéo dài đến hôm nay vì sợ mình buồn.


- Và mới đây mình có hỏi có phải bạn trai mình và bạn nữ T đang hẹn hò không thì không thấy bạn trai mình trả lời. ( trong điện thoại bạn trai mình toàn hình bạn nữ T và không có bất cứ hình nào của mình cả ).


- Mình phải làm sao đây mình không muốn chia tay nhưng níu kéo không được gì cả, mình không thể quên bạn trai mình, người mình tin tưởng nhất và luôn chia sẻ mọi thứ lại lừa dối mình như vậy