Câu chuyện về một cô gái xấu xí
Ngồi viết tâm sự ....


Ngày xửa ngày xưa, xưa từ cái hồi mà có internet í, ở một ngôi nhà nọ, có một bé gái được sinh ra trong một gia đình khá giả mà nhiều người thèm muốn, cô được sống sung sướng, được bố mẹ cưng chiều, anh trai chăm sóc, duy chỉ có một điều, cô thật xấu xí. Bố mẹ cô, mẹ cô là hoa khôi từ hồi đi học, bố cô tuy ngoại hình bình thường nhưng lại ăn nói có duyên, anh cô đẹp trai, học giỏi, lại ăn nói có duyên nên rất nhiều người thích. Còn cô, một con vịt xấu xí, làn da đầy mụn, đen nhẻm, thân hình bất cân xứng ( quả lê đó mấy má ), không có đôi mắt biết cười như nhiều cô gái khác ( mắt mà biết cười thì thành dị nhân luôn
) ) , tuy nhiên cô lại rất thật thà, hiền lành, và thật sự có thực lực ( tui nói thật, tui hok tự sướng về bản thân đâu
) .


Suốt thời thơ ấu, cô bị bọn hàng xóm khinh thường, bắt nạt, chơi công chúa cô toàn bị bắt làm người hậu. Bọn con gái cũng thấy thương thương, cho làm công chúa. Công chúa được người đưa rước, tung hoa, đến cái cảnh hoàng tử hôn công chúa thì nó ngồi cười . Vì công chuế xấu quá
!


Rồi ngày tháng cũng trôi qua, cô cũng bắt đầu lên cấp 3. Đây là thời kì biến đổi từ trẻ con sang người lớn, gọi là tuổi đập bàn đập ghế. Cô bị cô lập trong lớp. Và bị bọn con trai vô duyên thúi ở lớp trêu , các bạn nữ thì thương hại cô, có kẻ thì ghen ghét khó chịu, vì cô học giỏi. Ngày 20/11, 8/3, đứa nào bốc thăm phải cô thì sẽ phải làm trò cười cho cả lớp. Bọn nó gọi cô là Thị Nở . Có một hôm , cô đi chấm xung kích, đã ghi tên một chệ hotgirl nổi tiếng nhưng đ' ai biết đến ở trường
, chệ ý lên cơn, định gọi hội cả lò cả hang cả hốc đến đánh hội đồng cô. Lên facebook lập page " Hội những người phát cuồng vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của em H " , có những ảnh bị chụp trông rất khó coi. Một lần khác, cô bỗng dưng bị ăn tát, chỉ vì " đã xấu còn hay cười làm ngứa mắt người khác " . Đúng , cô niềng răng, cô cười không đẹp, nhưng tại sao lại có quyền đối xử với cô như vậy ? Cô xấu nghĩa là cô không được quyền yêu thương sao ?


Cô hay bị lợi dụng, vì cô rất thật thà, và rất dễ tin người. Xe đạp điện, năm ấy bắt đầu nổi lên như cồn, và ở trường, cô là người được mua đầu tiên. Thái độ của mọi người với cô bắt đầu thay đổi hẳn. Lúc ấy , cô rất vui, vì mọi người đã nhận ra được ý tốt , vẻ đẹp bên trong của cô. Thỉnh thoảng mọi người mượn xe , cô đều vui vẻ cho mượn, rồi bị một người mượn lấy mất, rồi cũng mất liên lạc luôn. Mọi người đối xử với cô lạnh nhạt, một số người ác miệng còn cố mỉa mai cô " ngu như chó bị mất là phải " . Cô khóc. Cô mạnh mẽ hơn. Cô mất lòng tin vào con người. Và cô cố gắng hết sức để vào đại học mình mong ước, đại học ngoại thương.


Năm cấp 3 kinh hoàng đã trôi qua. Lên đại học dễ chịu hẳn . Và cô đã bắt đầu phải lòng một anh. Anh đẹp trai, hồn nhiên, hay cười, hài hước, ngố ngố đáng yêu, với cô là vậy. Cô bắt đầu làm quen với anh, anh đồng ý. Anh nhận xét cô là một người vui vẻ, đá bóng giỏi, thỉnh thoảng rủ cô đi đá bóng. Cô tỏ tình anh, anh từ chối, cô bị ghi video tỏ tình rồi bị phát tán cho toàn trường. Cô xấu hổ, anh xấu hổ, cô và anh bị chỉ chỏ. Anh ghét cô, lạnh nhạt với cô, anh hét vào mặt cô " Đồ mặt lợn mày làm tao mất mặt " . Cô lại khóc. Và cô lại lạnh lùng như trước. Nghĩ lại, thời khắc đẹp nhất của con gái, cô gặp anh, cô xui bỏ mẹ.


Hết 4 năm đại học. Cô đi xin việc, hồ sơ xuất sắc. Đi đâu cũng bị từ chối vì lí do ngoại hình. Có người còn ác miệng " Không thông minh thì có thể đào tạo chứ chân ngắn khó kéo dài lắm" .
Cuối cùng cô cũng được nhận vào một ngân hàng , lương khá ổn, nhưng cô không được tiếp xúc với khách hàng. Cô gặp anh, một con người xấu tính , khó chịu, khó ưa, đến mức cô muốn đấm vào mặt anh. Mọi lần gặp anh cô toàn gặp rắc rối, anh hay trêu cô , cô cũng không phải dạng vừa, đốp chát rất chua ngoa . Rồi anh nhận ra càng ngày càng thích cô. Anh thích cái vẻ đanh đá đáng yêu của cô. Anh thích sự hồn nhiên vô tư của cô.( Chồng tui bảo tui thế
) Nhưng anh nhận ra, khoảng cách từ anh tới cô lại quá lớn , anh điển trai ( đz kiểu đũy đũy í mấy thím ạ ) , còn cô thì... ọe. Anh tỏ tình cô . Cô nhẹ nhàng trả lời " Não anh úng nước à " . Anh " Là cô đổ nước vào đấy, đền đi" . Cô hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn là một đám cưới. Sống với anh cô rất hạnh phúc, nhưng cô vẫn mặc cảm vì cô dáng người quả lê, da đen nhẻm, mặt mụn , tóc xơ. Anh không quan trọng vẻ ngoài của cô , nhưng cô thấy rất tự ti , vì xung quanh chồng mình toàn gái xinh


Kết : mấy chế cho em hỏi làm thế nào để giảm cân và da trắng, tóc mượt vậy, em cảm ơn ?