Cần tư vấn về trường hợp muôn thuở nhưng khó đỡ này....
Nghe thiên hạ đồn mấy chị, mấy mẹ trong wtt này từng trải tâm lý phết nên hôm nay em post 1 bài nhờ các chị, các mẹ tư vấn : (
Tình hình là 2 năm trước mình hay qua nhà ng thân chơi và gặp cô bé này, cũng k quen biết nên k có trò chuyện gì với ng ta, ng ta cũng vậy. Mình có chút rung động, tình cờ có dc sdt của cô bé, thế là nt làm quen bt, bé k thèm trl cũng chẳng thèm để ý. Thế là mình bỏ cuộc k nt từ đó [ Mình k có nói mình là ng hay đến nhà, nt với tư cách là 1 ng lạ thôi ]
Thế là bây giờ, mình vẫn nhớ sdt vẫn nhớ cô bé đó, mặc dù gdinh mình đã dọn đi xa, 2 năm rồi k quay lại đó. Thế là mình bắt đầu nt nhưng sẽ khác hơn. Ngày đầu tiên mình nt Chúc ngủ ngon, rồi bé hỏi ai vậy mình k dám trl ( vì mình sẽ k nói mình là ng hay đến chơi nhà 2 năm trước ). Cứ thế tới nay ngày thứ 4, vẫn vậy, bé vẫn im lặng k thèm nt. Phải nói là bé rất khó, thường ng lạ nt, hay cưa cẩm dù cao thủ đến cỡ nào bé vẫn im lặng k thèm đáp trả đâu, k phải là chảnh mà là đàng hoàng nên vậy : ( ( năm nay bé cũng khoảng 18t ).
Bởi vì biết tính bé vậy nên ngày thứ 2 mình đã bịa ra 1 lý do là gặp bé cách đây 2 năm và dc bé cho sdt nhưng h mới tìm dc :D. Bé có chút tin tưởng nên nt bảo mình cứ nói tên bé sẽ nhớ lại. Thế là............bé nói k nhớ. Thế là im lặng luôn, mình có nt là: Chắc là em đang có suy nghĩ, nhưng dù sao gặp lại em anh rất vui. Em k muốn nt trl anh thì cho anh tn cuối để anh biết nhé! .... Thế là cũng im lặng :(. Thật sự là mình k thể nói mình là ng đến chơi nhà ng thân, vì thế nào bé cũng xem mình là bạn bt :(.
Mình chỉ biết bịa đại lý do đó, nguyên tắc của bé là " K biết là ai thì sẽ k trl ". Thế là k biết mình nên k trl : (. Thực sự tối nay chả biết làm thế nào, bé lạnh lùng quá :(. Hay là mình vẫn nhắn 1 duy nhất chúc bé ngủ ngon mỗi ngày mỗi ngày để mong bé để ý đến mình? [ Cái này chắc cũng k có kết quả :( ]
Mặc dù biết gdinh bé từ đó đến h khá giả, bé k thiếu cái j cả. Nhưng bé sống xa bố mẹ, mình đến với bé vì tcam chân thành nhưng k biết làm thế nào....bắt ghế ngồi đợi các chị, các mẹ giúp đỡ :(