Em chào anh chị trên WTT ạ!



Đã quá cái tuổi mộng mơ, đã già lắm rồi nhưng tại sao sống đến từng này tuổi đầu, em vẫn chưa có một mối tình nào vắt vai, chưa biết nắm tay "trai" là như thế nào??????? :((



Ngoại hình, tính cách, lối sống của em thế nào thì em đã post trên các bài trước, em không dám "pr" thêm nữa. Duyên sẽ không tự tìm lấy mình mà mình phải đi tìm duyên, hãy tự tạo cơ hội cho bản thân, em là con người chủ động nhưng tại sao??? Tại sao em vấn FA ạ? Vấn đề là do em, chính vì vậy mà em rất cần sự tư vấn của các anh chị ạ.



Muốn yêu nhưng lại "sợ yêu", đã anh chị nào trải qua tình trạng này giống em chưa ạ? Lúc nào miệng cũng gào lên "Tớ FA", nhưng khi có trai nào tán hoặc nhận thấy ý định tán từ chàng thì xách dép chạy thật nhanh hoặc đá chàng bay đi thật xa, thậm chí còn thẳng thừng từ chối khiến người ta bị "tổn thương". Chẳng lẽ em là con người "đa nhân cách" ư? Em sợ lắm, thật sự rất sợ, e sợ một người như em sẽ không bao giờ có được một tình yêu hạnh phúc và trọn vẹn, bởi căn bản em có hiểu: "Thế nào là tình yêu?" đâu :((. Em có đọc ở đâu đó có một câu: "Chỉ khi nào bạn hiểu thế nào là tình yêu, khi đó bạn mới có một tình yêu hạnh phúc!".



Xin anh chị hãy cho em xin một vài lời khuyên để em có thể về với chính bản thân mình ạ!