Mình mô tả sơ qua cho các bạn dễ tư vấn nhé: mình là sv năm 4 ở HCM, trong lớp mình có một bạn nữ(tạm gọi là A), mình thì tính nhát gái nên khó khăn lắm mới bắt chuyện đc vs A và đã trở thành bạn của A (cũng khá thân rồi), qua thời gian tiếp xúc lâu ngày (mới hơn 1 tháng thôi), mình cảm thấy có vẻ là mình đã thích A r, cách nói chuyện của mình và A khá là hợp nhau vì tính mình và A khá hài hước nên mỗi lần ở bên cạnh bạn ý mình đều thấy vui vẻ và thoải mái mà bên cạnh những ng bạn (gái) khác mình k cảm thấy...


Và cũng trong thời gian đó mình cũng biết được A đã có n/y (nghe bảo a này đi làm xa, y nhau cũng đc vài năm rồi, mà mình cũng chẳng biết a này có thật k nữa, chẳng thấy tấm ảnh nào của A vs a ấy cả, trên face, đt của a mình cũng mượn vọc r mà k thấy), thật sự khi biết được tin này mình cũng khá sock, chẳng biết làm gì cả nên lên đây nhờ các chị em tư vấn giúp mình. (vì nghĩ C/e giàu t/c, tư vấn mình dễ hơn với lại am hiểu tâm lý con ng rành hơn :) )


P/s: Lý trí mình k cho phép bỏ cuộc, mà tính mình lại rất ghét những kẻ chọc gậy bánh xe - ng thứ 3, nhưng trớ trêu thay ông trời lại sắp xếp mình vào tình cảnh thế này, mình hiện giờ đang rất mâu thuẫn, phiền CE giúp với ạ.


Thêm nữa đây là tình đầu nhen các bạn.


Cảm ơn vì đã đọc bài viết của mình!