E chào tất cả mọi người, e là Tâm, 25t ở Vũng Tàu, lang thang vào đây cúi mong mọi người cho e lời khuyên và tư vấn cho e chuyện tình cảm của e cái...Chuyện là vầy. E và người yêu e quen nhau đã đc 1 năm, trong thời gian đó cô ấy chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho e từng tí 1, nói chung là trên cả tuyệt vời, hẳn là nhiều người rất ghen tỵ với e vì có đc cô ấy, chuyện ko có gì đáng nói nếu e biết quan tâm lại cô ấy, e lại vô tâm, vô tình, hay nóng tính và hay nói nặng lời với cô ấy. Nhưng e sống và yêu rất có trách nhiệm, các ngày lễ vẫn mua hoa và quà lên nhà tặng cô ấy, quan trọng là các ngày lễ e đều sắp xếp thời gian để ở bên cô ấy, 2 đứa chơi đùa vui vẻ, hạnh phúc lắm, mỗi tội e lại ko nhận ra đc giá trị của tình yêu đó, ko nhận đc giá trị của cô ấy khi ở bên e, thật sự bây giờ e hối hận lắm luôn rồi, 2 đứa có rất nhiều kỉ niệm, vui buồn có, sướng khổ có (e ví dụ điển hình 1 kỉ niệm: có lần 2 đứa đi chơi quá đà, tiêu xài hết tiền chỉ còn 50k để chạy xe từ trên Biên Hòa về Vũng Tàu mà 2 đứa vẫn vui vẻ, chọc nhau trên đường đi, hạnh phúc lắm kìa). Lúc e nghèo nhất cô ấy vẫn ở bên động viên e cố gắng làm kiếm tiền, rồi 2 đứa hứa hẹn nhiều cái về 1 cái đám cưới đầy màu hồng và hạnh phúc, vẽ nên tương lai thật thơ mộng ?(ko biết e nói như vậy mọi người có cười chế nhạo e ko)? nói chung là thời gian đó hạnh phúc lắm, ko thể quên được. cách đây 10 ngày e với cô ấy cãi nhau, e có xúc phạm cô ấy hơi nặng, trong khi đó thời gian này cô ấy đg làm bài báo cáo để tốt nghiệp ra trường, áp lực đủ chuyện mà e lại ko hiểu và thông cảm cho cô ấy còn nói nặng lời, cô ấy giận và e đã mất cô ấy. E làm đủ mọi việc để có thể níu kéo tình cảm và xin 1 cơ hội khác để thay đổi lại bản thân, có hôm e đi làm 10h đêm mới về, ko về phòng chạy thẳng lên Biên Hòa để gặp xin lỗi và xin cô ấy 1 cơ hội, cô ấy ra gặp lúc đầu cứ khăng khăng chia tay với e, rồi ko biết sao cô ấy nói e tin a lần này, đến ngày mai, chiều chạy lên mua đồ ăn nhanh cho cô ấy làm bài khỏi phải ra ngoài ăn uống, lên thì ko thấy cô ấy đâu, hỏi thì nói đg đi chơi với mấy người cùng dãy trọ, cô ấy nói e về đi, ko muốn gặp e nữa, nói là đg đi chơi với người yêu mới của cô ấy, e kêu cho e gặp người yêu mới của e, rồi mấy người đi chơi cũng về, 3 mặt 1 lời nói chuyện, 1 mực nói là hết yêu a rồi, giờ e yêu người khác rồi, e xin lỗi, năn nỉ cô ấy, kéo cô ấy về phía mình mà cô ấy cứ ôm chặt lấy thằng đó và kêu e về đi, ko còn gì để nói với nhau. E về và mấy ngày sau đó e điện thoại ko nghe máy, nt ko trả lời, nói kiểu gì cũng đòi chia tay bằng được..E nghĩ dù gì cũng đã yêu nhau đc 1 năm, e cũng đưa cô ấy về quê ra mắt 2 bên họ nội ngoại luôn rồi, ko ai phản đối chuyện của e, vậy mà tin e 1 lần nữa thôi cũng ko đc, ko 1 chút động lòng, ánh mắt lạnh lùng lắm, E cũng đọc mấy bài mà chơi bùa ngải gì đó của mấy người đăng trong diễn đàn, ko biết có chuyện bùa ngải gì đó ko, tự dưng e nghĩ lại người yêu e, mơ hồ rằng cô ấy bị bỏ bùa cũng nên...Đã 10 ngày rồi e sống trong đau khổ, tuyệt vọng, bế tắc, ko khi nào là ko nhớ về những kỉ niệm của 2 đứa..E mạo muội đăng lên đây xin ý kiến của mọi người đã từng trải qua cảm giác đó thì cho e lời khuyên rằng e có nên chờ đợi cô ấy làm bài xong rồi lên nhà nói chuyện xin cô ấy tin e 1 lần nữa được ko? Thật sự bế tắc lắm rồi mọi người ạ.