Chào WTT ạ. E là nam năm nay 20 tuổi, đang học là sinh viên năm hai. Sau đây là chuyện của e muốn trút bầu tâm sự và để các anh/chị cho e một cái kinh nghiệm cũng như ứng xử ạ:


Chả là e có để ý một cô bé (nhỏ hơn e 1 tuối), bọn e chơi chung một nhóm trong trường. Đáng nhẽ là e ko thích e nó đâu mà do khi e ngồi kể những sở thích của mình (như e thích ăn bắp, ko ăn hành được nè), e nghĩ là "ba cái sở thích tào lao chắc nói ko ai thèm để ý" :) thế mà e nó lại để ý; rồi từ đó e mới cảm mến cô ấy. Bọn e cũng hay thường nhắn tin với nhau - nhưng bắt đầu nhắn nhiều là khi cổ về quê. Nói thực là e cảm mến sự quan tâm của cô ấy. Nhưng.....


....rồi e mới biết cô ấy có người yêu (nhưng yêu nhau kiểu trẻ nít lắm: vài ngày nhắn tin vui vẻ, vài ngày thì giận hờn, block FB nhau,,,,).Dựa vào cảm giác thì e cũng biết cô ấy buồn khi cổ với người yêu cãi vãi. Thấy cổ buồn e cũng buồn chớ :( nên khi cổ hỏi: "sao mặt a bí xị vậy" e chỉ cười qua loa chứ sao nói là "a buồn vì e" (lấy tư cách đâu mà nói thế). Thú thật e cũng muốn tiến tới với cô ấy lắm nhưng có những rào cản này: Thứ nhất 2 đứa chơi chung nhóm, tỏ tình thành công thì ko nói gì, thất bại thì khó nhìn mặt vì chơi chung nhóm mà. Thứ hai là e ko biết cổ với ny cổ như thế nào (nhưng e thấy cổ dạo này buồn buồn) nên có khi cổ còn vương vấn với cậu ấy........Theo mấy anh/chị e nên chờ đợi hay là nên bình thường hóa mối quan hệ này (coi như e gái). Tại vì sợ cổ còn vương vấn với cậu ny (do mới biết yêu) nên e ko thể đặt vấn đề yêu đương này được ạ :( . Rất cần những lời tâm tình và những lời tâm sự từ tận đáy lòng của mấy anh/chị ạ. E chân thành cảm ơn mn đã đọc bài!