Em chào các anh chị,


em đang có một vấn đề nhờ các anh chị tư vấn giúp em, em k biết là có nên tiếp tục hay k?


Việc là như thế này, e có quen và gặp một anh, anh này hơn em 10 tuổi (e sinh năm 89).


Thực sự là e rất thích a ý (e chưa nói ra tình cảm của mình), a ý có thích


e k thì e chưa xác định rõ được


Nhưng thực sự là e muốn tiến tới vs a ý (e muốn "cưa" a ý). Nhưng dạo này công việc của a ý gặp khó khăn, a ý đang rơi vào tự kỷ, k muốn nc với ai, hết giờ làm việc là vứt điện thoại vào một xó, đi trà đá một mình. thời gian này cũng k nc với e nhiều như trước. Em muốn cùng a ý đi uông nước nc, quan tâm a ý mà a ý toàn nói là " em gặp anh, mà mặt mũi anh cứ bí xị


nhăn nhó


tâm trạng của anh ko tốt


thì em gặp có ích gì đâu.


cả ngày đi làm a đã phải cười nói rồi, tối về anh muốn được là anh, muốn có khoảng thời gian cho riêng mình.


muốn được 1 mình/." anh ko muốn làmngười khác phải lăn tăn suy nghĩ về anh/


nên ko việc gì em phải tốn công, mất thời gian vì anh/


thế nên đừng gặp anh e ạ. dính vào anh chỉ khổ cho e thôi.


anh ko thích hôn nhân vì ko thích bị ràng buộc.


anh thích 1 mình"


Các anh chị kinh nghiệm


nhiều tư vấn cho e vs, a ý nói như vậy thì e có nên tiếp tục k ak?


Mong sự chia sẻ từ anh chị lắm lắm.