em là nam , năm nay 20 tuổi , hiện giờ em cũng đang thích 1 cô gái nhỏ hơn em 2 tuổi , cô ấy cũng có tình cảm với em . Nhưng em biết là có tình cảm nhưng em vẫn chưa tỏ tình , rồi có hôm cô ấy bảo ko dám qen em vì sợ sau này chia tay sẽ không còn được em qan tâm chăm sóc như mọi hôm , sợ là chia tay xong sẽ đánh mất em nên không dám quen ạ . cho em lời khuyên em có nên tỏ tình và bày tỏ lòng mình không ạ ,vì nhưng điều cô ấy nói chỉ qua tin nhắn và em đã đánh trống sang chủ đề khác và suy nghĩ chứ không không bày tỏ trực tiếp qua tin nhắn vì cũng cần thời gian suy nghĩ .


Trước đó mình có hỏi " sợ ct xong không còn như trước phải không ". cô ấy bảo " đúng rồi nên em giữ anh lại , làm anh trai của em " . Nhưng mình nghĩ thà tỏ tình xong ko làm a e nữa cũng không hối tiếc , chỉ tiếc khi người ta đang thích mình mà mình ko bày tỏ , rồi để sau này có người khác nắm tay đi còn đau hơn gấp bội .