Em 94, anh ấy 91, là đồng nghiệp cùng cơ quan. Ngày đầu tiên đi làm gặp nhau mn đã trêu em vs anh ấy sau khi mn biết em chưa có ng yêu thì anh ấy đã nói đùa nửa thật là trước quen 94 toàn đau khổ nên sợ lắm rồi. Vì là ngay từ những ngày đầu đã thế nên em đi làm với tâm thế kiểu đây là chỗ làm, bạn bè đồng nghiệp bình thường. Nhưng mà sau đấy thì chính các anh chị trong cơ quan lại luôn ghép đôi em với anh ấy rồi chính anh ấy cũng cứ nửa thật nửa giả hàng ngày tán tỉnh em. Anh ấy mồm miệng rất lanh lợi, nói đùa rất vui nhưng cũng vì thế đến giờ em càng không biết là anh ấy thật có ý với em hay chỉ là trêu em. Nửa tháng trước, em bị tai nạn, đi lại hơi khó nên anh ấy chủ động nói để đưa đón em đi làm, cái này các anh chị trong cơ quan nhìn thấy nên bây giờ nghiễm nhiên công nhận bọn em là một đôi. Tuy nhiên ngoài mấy hôm đưa đón em ra thì bọn em hoàn toàn không có một chút liên hệ nào nữa. Ở chỗ làm thì trêu đùa cười nói nhưng tan làm về nhà chưa bao giờ bọn em nhắn tin riêng nói chuyện với nhau. Nói chung mọi thứ nửa thật nửa giả khiến em hoang mang. Em vốn dĩ không thích tình yêu công sở, thế nhưng bị mọi ng vun vào trêu đùa rồi cả anh ấy tán nữa nên em đã siêu lòng. Đúng là con gái dễ yêu cũng dễ lún sâu, thế nên bây giờ em mới hoang mang thế này. Suốt ngày cứ suy đoán nguyên nhân tại sao lại thế này thế kia. Em nghĩ không biết có phải một phần vì tuổi tác không ? 91 với 94 không hợp nhau lắm, quen lâu thì cũng biết mẹ anh ấy hoặc nhà anh ấy cũng khá tin bói toán, thế nên mới đang phân vân. Còn một chuyện nữa, anh ấy là ng hướng ngoại, kha vui tính, hay đùa, cũng hay nói đùa với các bạn nữ khác nhưng em chưa hề cảm thấy có vấn đề gì cho đến gần đây cơ quan có 1 bạn 95 mới đến, nói chung chuyện em bị ghép đôi trêu với anh ấy và cả anh ấy tán em ngày nào cũng xảy ra ở cơ quan nên ai cũng biết, nên ngay từ ngày đầu đến em 95 cũng biết rồi thế nhưng bạn 95 này vẫn hay rủ anh ấy đặt cơm chung cùng ăn, rồi xin đi cà phê chung với nhóm anh ấy và dần dần hầu như trưa nào cũng đi cà phê với nhóm ấy r( em hay mang cơm đi làm ăn và ngủ trưa). Có lần hôm trc mọi ng hẹn nhau trưa hôm sau cùng đi ăn trưa chung thế nhưng cuối cùng em ấy lại rủ anh ấy gọi cơm về và ăn chung với nhau còn em và các đồng nghiệp khác lại đi ra ngoài ăn. Em viết có thể hơi dài dòng và khó hiểu. Nhưng em đang hoang mang nên muốn nghe ý kiến từ mọi người ạ, xem em nên làm gì ạ? Em thì đơn giản chỉ muốn biết anh ấy định thế nào. Cũng thích em thì vừa hay có thể thành đôi còn không thích em, ko có gì với em cũng không sao, em hoàn toàn coi như chưa có gì, làm đồng nghiệp bình thường vì còn mới, em cũng lún chưa sâu, ko có ý với em thì đừng ngày ngày đến chỗ bàn em ngồi nói chuyện, đùa đùa tán tán với em, làm việc bình thường là được. Em có nên hỏi thẳng không ạ ? Vì là đồng nghiệp nên nếu hỏi thẳng sợ nếu ko thành sau này làm việc chung cũng hơi ngại ạ