Em năm nay 20 tuổi rồi . Em rất xấu hổ với bạn bè vì cái sẹo ở môi . Hồi nhỏ em bị sứt môi nhưng được bác sĩ khâu rồi . Giờ vẫn để lại sẹo và viền môi lệch nhau trông rất rễ nhìn thấy . Chính vì vậy mà em luôn núp mình ít giao tiếp với mọi người thậm chí em còn phải ngỉ học sớm vì chúng bạn chê cười . Nhiều lúc em cũng nghĩ thoáng rằng : ờ ! mình là con trai đấy , phải mạnh mẽ lên họ nói gì thì mặc . Nhưng em cũng không thể nào mạnh mẽ lên được , bởi đôi lúc đi xa em hay bắt gặp những ánh mắt liếc nhìn em chằm chằm và lúc bấy giờ thì mặc cảm trong em dữ dội lắm . Thật sự có đôi lúc em đã nghĩ quẩn . Lớn tần này rùi mà em cứ num núp ở nhà đó . tâm sự này chả biết dãi bầy cùng ai , mong quý bạn đọc cho em 1 lời chia sẻ . Em xin chân thành cám ơn và mong nhận được hồi âm . (seooi_mihaita@yahoo.com.vn)