Trước tiên e là boy nhé mọi người, kẻo nhầm nữa thì phiền
Tình hình là tối mấy hôm trước (6-7 ngày r) e đi cafe với mấy thằng bạn cấp 3, vào quán ngồi được tầm 2p thì có e phục vụ ra hỏi đồ uống, e ý cũng bình thường như bao người khác thôi ợ nhưng mờ được cái cười duyên lắm, nói thật với các bác lúc đầu e nhìn thì cũng k để ý lắm, r e ý cười phát thiếu điều e muốn bật ngửa ra sau luôn, ngồi cả buổi cứ toàn ngồi hóng e ý thôi, tối về vẫn nhớ như in nụ cười đó, k ngủ được
từ hôm đó trở đi, tối nào e cũng vào quán đó, cùng 1 chỗ để ngắm e ý thôi, và giờ đã thành khách quen, e ý cũng quen mặt e luôn rồi
Nay mạo muội lập thớt xin các thánh giúp bắt chuyện + xin số điện thoại với ợ
Qua quan sát trước thì e này khá hiền, có vẻ là sinh viên đi làm thêm, quán khá đông nên e ý k đứng yên 1 chỗ, toàn chạy quanh nên khó bắt chuyện lắm ợ.
2-3 hôm nay e nghĩ đc 1 cách: vào bàn, khi e ý tới thì nói đồ ún, r "à mà bạn tên gì..?", sau đó giới thiệu tên mình r nhờ e ý tiện thể lấy luôn giúp giấy + bút (quen nên mấy cái này chắc k vấn đề), sau khi mang trà + giấy bút ra thì (đoạn này e cũng chưa nghĩ nên nói gì và làm ntn, mục đích của e là nhờ e ý mag giấy bút r xinluôn sđt = giấy đó luôn, chị em giúp mình với ợ, sắp hết năm r mà vẫn còn F.A :(( )
P/s: hình như gái này lớn tuổi hơn e thì fải (tập làm phi công :D )