Chàng sinh năm 82 năm nay 30t,mình và chàng có gặp nhau cách đây 6 tháng rồi tầm tháng 9.Chàng là giảng viên đại học .tình tình rất phòng thoáng, trẻ trung,thông minh, hài hước,thân thiện. 1 lần chàng có mời mình đi cafe rồi nói chuyện.Chàng này thì cũng tới tuổi lập gia đình rồi muốn tìm hiểu mình xem có họp với chàng ko nhưng mình thì vẫn đang học chưa ra trường.Chàng rủ mình đi ra công viên dạo rồi hỏi về quan niệm gia đình, công việc tương lai,dự định gì ko? người bạn đời lý tưởng của em là gì có hợp nhau không. Tại vì là lần đầu tiên gặp nhau nhưng chàng có vẻ hỏi ngay lập tức và muốn bít nhanh chóng, mình thấy hơi choáng 1 chút, có vẻ vội vàng.tối hôm đó về chàng có ý mời mình đi xem phim vào ngày hôm sau và chúng mình đã đi. Chàng kể về gia đình chàng,nhà của thế nào, có cây cối ra sao ,rộng thế nào , sở thích của chàng,công việc, dự định tương lai khi có gia đình thế nào khi lập gia đình và toàn nêu nên ưu điểm của chàng thôi. Còn chàng hỏi mình thì mình lại ko biết trả lời thế nào về ngừoi bạn đời lý tưởng của mình,có bít náu ăn ko? chăm sóc cây cối ko? và dự định tương lai của mình thế nào về công việc, gia đình. Vì lần gặp đầu tiên mà mình thấy chàng rất vội vã tìm hiểu.Ngày hôm sau đi xem phim chàng có ý muốn đc ăn cơm mình nấu nhưng mình từ chối bảo là lần sau vì em ngại.Và hỏi mình nếu có 10tr em sẽ làm gì, mình ko may trót trả lời em sẽ đầu tư.:((:((:((. Và mình có nói cảm nhận khi đi chơi với chàng cũng bình thường ko vui lắm


Từ lần gặp hôm đó mình không biêt chàng nói đúng về dự định tương lai về gia đình của chàng là đúng hay sai nữa.Và anh ấy cho mình thấy là ng chồng tốt, ng đàn ông tốt.Vì mình thi cử nên cũng bận học và chàng invi với mình đc tầm 1 tháng rưỡu sau đó lại ol như bình thường và ko nc lần nào cả. Chàng cũng rất là bận toàn để busy thôi.


cách đây mấy tháng mình có nt cho anh ấy nhờ hướng dẫn phương pháp học tiếng anh nhưng nhờ 2 lần đều nhận lời nhưng tới hôm gặpthì anh ấy bảo có việc bận để hôm khác , mình cũng nghĩ là chắc anh ấy ko thích mình nên từ chối mình cũng ko nt cho anh ấy lần nào nữa. Nhưng tự dưng tối hôm nay anh ấy buzz hỏi thăm tình hình học hành, và nói là anh bận sao lần trước nhờ anh kèm tiếng anh mà lại ko thấy liên lạc gì. và rủ mình thứ 7 hay chủ nhật tới chỗ anh ấy anh ấy đưa tài liệu cho, hướng dẫn tiếng anh cho và lại rủ em đi xem phim với anh ấy.Em biết là anh ấy ko nói dối vì anh ấy vẫn còn lưu sđt của em . Em rất thấy anh ấy là người chồng tương lai khá tốt. Anh(chị) thử cho em biết anh ấy lần đầu gặp mà đã vội vàng như thế thì là ng thế nào ? Và em lần đầu mà mà đi uống cafe và lần sau đi xem phim thì có bị coi là dễ dãi quá ko? lần này anh ấy lại rủ em đi xem phim nữa thì em có nên nhận lời không?và anh ấy liệu có đánh giá em rủ lần nào cũng đi thì thế nào ?Và đặc biệt giúp em thể hiện làm sao để chàng thấy mình là ng con gái tốt,chi tiêu hợp lý nếu chàng dẫn đi mua đồ gì hay đi xem phim thì thể hiện thế nào ?.:((:((:((:((:((:((